Thursday, May 23, 2013

Bánh pía ngàn lớp

Kì này phục thù lại món bánh pía lớp lớp này...nhưng vẫn chưa hài lòng vì nhét cái nhân to quá nên vỏ bánh dày và bị khô dẫn đến nứt ..hứt...hứt


6 comments:

  1. Cô ơi sao dạo này cô cho món ăn tuôn trào dạt dào zậy? Trò chạy theo cô không kịp luôn muốn bị rách quần rùi nè. Mà phải công nhận cô này giỏi thiệt món gì cũng chơi tuốt hết, khâm phục khâm phục. Cô mà ở VN là trò xách mền gối qua nhà cô ngủ để mà học hỏi đó nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. kakka...cô đang vận chuyển nhà cửa nên chưa chu đáo, còn hơi lung lung nên tuôn trào cho trò ngất ngư luỗn , qua nhà cô ở bị đì rửa chén, giât đồ, lau nhà chịu ko?

      Delete
  2. Chịu luôn, miễn sao học nghề của cô giáo là được rùi.

    ReplyDelete
  3. MuLan Cô giáo wơi, bếp nhà MuLan qúa tuyệt!

    ReplyDelete
  4. Phai cong nhan pa Mulan pa giỏi pà cố luôn..thuong dzang ha cam cai k cung choi tuột ..o xu ng ma co may su phu nhu pa Mulan thi k lo them do que huong nua dzòi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kết cái câu thượng vàng hạ cốm rồi nha :)
      Yeah từ hồi thích nấu ăn tới giờ mình thấy mình như ở vn chứ ko còn ở xứ người ta nửa

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...