Saturday, May 18, 2013

Bèo - Lọc - Nậm



Là người con sinh ra và lớn lên ở đất Saigon...nhưng ko hiểu sao mình mê mấy món Huế vô cùng tận.Món Huế ko những ngon mà còn đẹp về hình thức...những chiếc bánh nhỏ nhỏ, xinh xinh được bàn tay của các O các Mạ làm ra thật tỉ mĩ tốn cung ko ít thời gian để có được chúng..:) 

Cho nên minh mới quyết định ráng mày mò học hỏi để tự làm và tự cung cấp cho mình ăn...vì o xa quê huơng mà...ko làm là ko có ăn...chết vì thèm sao!!! hihii:D Đâu có dược...nên mình cũng đã vật lộn với đống bột 

MÓN ĐẦU TIÊN LÀ BÁNH BÈO...ăn ko sợ BÉO :D  


Bánh nậm hay còn gọi bánh lá..yum nhưng hơi bị khổng lồ
 

Bèo dạt nước mắm trôi.............chốn xa xôi.....em cứ ăn ko muốn đợi anh về......
 





1 comment:

  1. Hihi ngon quá tỷ ơi!! Mà chán cái blogspot này còm hơi lằng nhằng, em viết mấy cái mà nó ko đăng, nên phải onl = ipad nè :((
    Nhớ tỷ quá đi, cho e xin hết chỗ bánh để khỏi nhớ này :))

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...