Friday, July 19, 2013

Chè long nhãn

             

Chè này thật sự mà nói nó ko thật hấp dẫn cho lắm về phần màu sắc, hơi bị đơn điệu, trắng phếu, nhạt nhợt, ko lung linh lung linh . Nếu ko nói chè , thoạt nhìn cứ tưởng là trái nhãn ngâm trong tô nước " đục" bọc hạt sen.
Thế thôi!!! nhưng khi múc 1 viên lên thưởng thức mới thấy cái ngon và lạ của nó
Ờ đây mình ko tìm ra bông sen tươi để là đạo cụ chụp chung với chén chè nên thế bông giả, nếu có bông sen thiệt thì chén chèn sẽ được tôn vẻ đẹp  rất "Thuần Việt" mà đặc biệt hơn nữa món này từ xứ Huế mộng mơ
             "Ôi Huệ của ta - Ta khoái mấy món Huệ quà chừng "

            

4 comments:

  1. Ngon quá em ML ...hihiih...thiếu chút xíu , vài sợi gừng nữa nhe <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi chị Hằng....vui quá được chị ghé chơi

      Oh món này có gừng hả chị! oh yeh...lần sau em sẽ bắt chước bỏ vô

      Thanks chị nha

      Delete
    2. Sorry em , lâu rồi khg vô thăm em ... Đọc lại cm trên , thay vì viết vài cái bông bưởi , khg hiểu lẩm cẩm sao lại viết gừng .... Sorry sorry 😘

      Delete
  2. Món chè chè hạt sen long nhãn ngon quá đi, về nhà em phải làm ngay mới được

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...