Friday, July 12, 2013

Xôi đậu đen

Dọn tủ lạnh thấy còn bịch đậu đen khoảng 1kg , hồi về Vn chơi có vác qua đây, để dành ko dám ăn vì sợ hết....Phải nói đậu đen mua bên này dỡ như cái hạch...đậu đen nấu 1 hồi thành ra đậu đỏ...Nản thiệt, cái vụ hầm đậu này lâu chứ có nhanh như tia chớp đâu mà khi thấy thành quả trái ngược làm mình ứa nhen

Đậu mua bên VN đúng đậu đen thứ thiệt đây...hạt đậu bùi, mềm...hầm lâu ơi là lâu mà hạt đậu vẫn ko bị nát, cắn vô mềm thơm...ngon ghê

Mình nấu 2 món, 1 chè đậu còn để dành 1 ít nấu xôi ăn - cũng lâu mới ăn lại xôi đậu đen này




Cho thêm 1 ít dừa bào vô, ăn mà nghẹn nngào dạt dào







10 comments:

  1. Không ngờ Mulan sư phụ đẹp nảo nùng ( nói thiệt đó ) Người sao mà trời ban phước lành qua đi, vừa có sắc lại vừa có tài. Thấy sự phụ nấu ăn , bày biện hết món nầy qua món kia, nói thật nhe, tưởng rằng tướng sư phụ khó có thể đẹp lắm, nào dè, nhìn tướng tá thấy gọn bân! Đệ tử buồn và ganh tị quá, sao mà trời dành cho sự phù nhiều ân sũng quả, còn để từ đây ăn thì thật it, mà thân thế thì vẫn như trái mít, bày biện nấu nướng nhiều lần nhưng cơm thì vẫn khê, thịt thì vẫn khét. Thôi thì đành ..con quỷ lạy chúa trên trời sao cho còn giống được "bà" Mulan!
    Nãy giờ nói chơi thui, chứ mình thấy Mulan , chồng, con ai nấy cũng đều đẹp và nhìn thấy thật là hạnh phúc bên nhau. Cầu chúc Lan lúc nào cũng được vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi với chồng con của mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đệ tử ơi!!! Đệ tử à

      Sáng sớm mở hôp thu nhận được thư tống tình của tử, phụ đọc xong phụ cười chảy nước mắt, làm bụng phụ no luôn , khỏi ăn sáng haha...kaka..hihi...hoho

      Cám ơn tử đã dành lời khen đdến phụ, phụ hạnh phút lắm tử biết hôn? há há

      Nhình phụ ở ngoài tươi roi rói vậy chứ có nhiều cái phụ cũng khổ tâm lắm đó, mà đâu dám than ra ngoài đâu, để trong lòng ko à...có dịp phụ ước gặp tử ở ngoài, phụ trút bầu tâm sự cho nghe

      1 lần nữa thanks lời chúc tốt lành của tử nhiều nhen

      Tái bút: tặng 2 gói xôi ko tính tiền

      Delete
  2. Cho 2 gói đi tỷ, khuyến mãi thêm bí quyết seo mà tỷ nấu nhiều món mà body cứ đẹp như tiên zậy nè. Ganh tịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii quá ah.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe đâu có bí quyết gì đâu...tỷ ăn thả cửa đó mụi...bị chắc đi chơi mấy ngày liền toàn đi bộ trên chục cây số nnên nhìn hốc hác bơ phờ đó

      Nhìn vậy chứ cỡi đồ ra là bỏ chạy liền mất dép đó mụi

      Delete
  3. Đâu có tấm nào cởi hông chụp cho muội coi, để muội biết có người cùng cảnh ngộ zới mềnh. :D :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. haha...đồng cảnh ngộ huh? khóai nha

      NÈ, em nói chị nhìn em xong sẽ bị mất ăn mất ngủ luôn ha? vậy quá good, khỏi mắc công daiet mà vẫn ốm...hehe...còn ko mau mau cho chiêm ngưỡng đi

      Delete
  4. Chị MuLan ơi! Em viết bài làm rau câu cho chị rồi nè, sorry chị là đến giờ em mới viết vì nhà em có chuyện buồn chị ơi. Sao chị dọn nhà đi vậy? Em đi Pháp về ít có vô O, nhờ bé Dương cho hay em mới biết đó, buồn ghê. Mà cũng may tối hôm qua em núp trước nhà chị, nhờ vậy em mới biết dung nhan chị đó, không ngờ chị giỏi và đẹp quá, da dáng gì cũng đẹp hết, em phải ca bài ca " Ước gì" nè. Mà sao chị xóa bài có hình chị rồi? Thôi em phải đi lo cho con đây. Sẽ ghé nhà chị tâm sự sau. Nói thật với chị là từ khi đóng cửa O đến giờ em cứ áy náy vì chưa viết cách làm rc cho chị đó, vì bài viết dài mà em không có thời gian. Hôm nay em bỏ con ngồi chơi 1 mình để viết cho xong, chị cần gì cứ hú em nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ơi...ơi...chị đây chị đây
      Thiệt cái tình là chị mới hôm qua nghĩ về em đó, nhớ nhỏ học trò líu lo của tui, lâu quá mất tích...nay trò lên núi tìm gặp lại thầy, thầy mừng quá

      Nghe trò có tâm sự buồn làm cô đây buồn theo, có chị em pm bên O kể chị nghe chút, chia buồn cùng em nha

      Lát chị ghé qua em xem bài, và chị sẽ cố gắng làm cho đẹp trả bài trả công em nhiệt tình gíup chị nè

      Cám ơn em bỏ chút thời gian xem dung nhan chị hehe....xem xong long thể có bất an ko?

      Delete
  5. OH , chị chưa được coi hình em ....Kiện ....nè ....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đừng nên xem chỵ, xem xong hối hận suốtttttttt đờiìììììììi kkkkkkkkka

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...