Saturday, October 12, 2013

Bánh bột báng


 Một chút biến tấu từ chè bột báng, mình chỉ làm bánh ăn không chấm với nước cốt dừa và muối mè thôi, chứ ko có nấu như chè, thả trưc tiếp vào nồi nước cốt dừa, ăn vậy thì béo thơm nhưng mau ngán quá, nên làm kiểu này ăn cho nó light tí.


Bánh được đặt vào miếng lá chuối và đem đi hấp, cái thơm bốc ra từ lá dứa và lá chuối, ngửi thôi là thấy thèm, nhưng cũng ko dám đụng tới nhìu, ăn đúng 1 cái, còn nhiêu bưng qua nhà má chồng giải quyết dùm, chứ mà để ở nhà làm sao mà chịu nổi ...hix....


Nguyên Liệu:
Vỏ bánh: 
- 100 gram bột năng 
- 250 gram bột báng 
- dầu ăn 
- 1 miếng lá chuối 
Nhân bánh: 
- 150 gram đậu xanh cà vỏ (ngâm nước) 
- 100 gram đường 
- 1 ống vani 
Nước dừa: 
- 1 lon nước cốt dừa lớn
- 50 gram đường 
- 1/8 tsp muối 
- 1 TSP bột gạo 
- 50 gram mè rang 

Cách Làm:

Nấu nước sôi rồi đổ bột báng vào cho đến khi bột báng bắt đầu hơi trong, dẻo là được. 
Xong đổ bột báng ra rổ cho ráo. Cho bột năng vô trộn đều, xong chia làm 20 phần.  

Đậu xanh rửa sạch, nấu (hấp) chín, rồi tán nhuyễn, trộn đường, bắt lên bếp sên cho đặc (hơi khô) rồi trộn vani vào, vo tròn, chia 20 phần làm nhân.

 Trải 1 miếng ni long food wrap ra , chia bột rồi cho bột vô dàn mõng, cho nhân vô cầm bao túm nhân lại. Cho bánh len miếng lá chuối  thoa dầu và đem hấp, khi thấy bánh trong là chín

Trong khi chờ bánh nấu nước dừa. Nước dừa + bột gạo + đường + muối cho vô 1 cái nồi nhỏ nấu lửa nhỏ, quậy đều cho tan đường khi nước dừa vừa sôi là tắt bếp (đừng để sôi lâu quá dừa sẽ ra dầu, nước dừa sẽ bị hôi mùi dầu và dễ bị thiu). 

Khi dùng cho bánh ra dĩa chế nước dừa lên bánh , trên rắt tí mè. 

Nhân thì tùy thích nữa là: khoai môn, khoai tím , hạt sen đều ngon

 Bánh này ăn chấm với muối mè và nước cốt dừa

18 comments:

  1. Replies
    1. vay la sao vay su phu? :))) Ta noi em ko thiich an banh nay, ma nhin banh chi lam em them luon qua! Dep qua troi!!!

      Delete
  2. Cho xin 2 cái đi nàng. Nhìn hấp dẩn quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi....đạo nước cốt dừa với lá dứa mà xin có 2 cái hà...hỉu hỉu chị muốn giữ eo giống em phải ko?

      Delete
  3. Em phải công nhận Chị thiệt là giỏi , khéo và siêng nữa ... em chịu thua với lại em thề là cho ox em ăn cơm tháng tới già luôn nên đâm ra em lười như con đươ`i ươi hehe nhưng bánh này em mê lắm em sẽ đu dây theo Chị nghen

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em, sao vậy!!! sao cho ổng ăn cơm tháng tôi vậy? ăn vậy thì sức đâu chăm sóc cho em nè...ráng siêng đi...làm ở nhà ăn ngon và đa dạng đủ thứ món

      À, nếu em có đi làm thì ko siêng là đúng rồi, còn rãnh như chị thì sanh nông nỗi giống chị đi kkkkka

      Delete
  4. Món này lạ nha chị, hôm rồi đi chợ VN, e thấy ng ta bày bán hộp bánh này mà có nc dừa, e thấy lạ ghê mà chưa biết là bánh j, cũng k biết ngon k nên e k dám mua :) giờ e biết rồi . Cám ơn chị nha. Cái lá chuối chị đan thành cái ghe nhìn hay hay chị ML.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chời qm Vân!!!! em ko biết món này sao? món này nó nổi tiếng ở mấy tiệm chè ngọt ben vn mình đó, bán kem với bánh chuối hấp nè, am chưa ăn qua sao? chỵ ko tin, tỷ ko tin.....

      Cái lá chuối tỷ đan thành cái nón bà thơ mà mụi nhìn ra thành cái GHE Ư?

      A.....haha....haha

      Delete
  5. Lan oi la Lan, muon diet ma nhin cai nay la chit chac!!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahah vào nhà Lan là ko có cửa daiet đâu...Lan sẽ tra tấn bằng ẩm thực dài dài
      Nói chứ ăn xong rồi tập thể dục sau Uyên ơi!!!!

      Delete
  6. Tỉ ơi nhà tỉ nhiều món ngon quá à :D cái này còn gọi là bánh trứng ếch nè. Hehhe. Ăn ngon ngon dai dai thích lắm ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh...bánh trứng ếch hả...bánh trứng ếch nằm trên cái Ghe!!!

      HAHA

      Tỷ mới nghe lần đầu đó, cai tên cute ghê em Quỳnh...cám ơn em

      Delete
  7. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  8. HI CHI ,EM KIEM DUOC WEBSITE NAU AN CUA CHI , MA EM THICH DE SO , LAM THE NAO DUOC CONG THUC NHNUNG MON AN CUA CHI , CHI CHI CHO EM VAO DI , CAM ON CHI

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em follow chi ở mục ngưởi theo dpi á e
      Nice to meet you em

      Delete
  9. Mulan oi ,em khong phai con nha tông lên em chẳng giống lông cững chẳng giống canh ,em chỉ giông cái lách thoi , em chua một lan làm banh gì hết chị oi , tình cò em trang mạng dậy nấu cua chị .Em thích lắm ,công thức cua chi rất là ro rang , chi cho em tham gia voi đuoc không chị .Thank's

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em follow chị đi
      Em bấm vào ô ngưởi theo dõi á em
      Rất vui dduoc quen em

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...