Tuesday, October 29, 2013

Sinh nhật con gái

Cuối cùng cũng xong xuôi....mệt mỏi, mệt mỏi...giờ nó mới thấm , mới biết mùi tương chao kìa, lúc mới đầu thì sung như trái sung, giờ sung đã rụng, sung đã đuối. Đuối như trái chuối bị quăng bên bờ suối, rồi trái chuối bị thúi, giờ đây ta nằm nghe " bản tình cuối"....

Vì sao đuối ư!!! là vì toàn bộ chương trình được tổ chức chỉ có mình biên tập và đạo diễn, từ đầu đến cuối có 1 mình ên , và 1 trợ lý Mr.OX thôi, ta nói chạy đi chợ, mua đồ, sửa soạn, lên lịch rồi chiến đấu...may là chuẩn bị trước ko thì ko kịp ....ai biểu ham vui...bởi vậy sinh nhật con gái mình cứ 3 năm mới tổ chức 1 lần, ko có chơi hàng năm như người ta, ăn năm nay , 3 năm sau mới gặp lại háhá

Thành ra làm là làm tới, cho ăn ngập và ngon chứ ko bị rủa
Sinh nhật lần này làm ngoài công viên nên thành ra nó lung tung, hỗn độn, mục đích cho con nít nó có chổ chơi, chứ làm ở nhà thì buồn. Nhưng hôm đó thời tiết khắc nghiệt, gió thổi muốn bay nóc nhà, đồ ăn mà nó  thổi bay vèo vèo thấy mà tiếc huhu......xui ghê, mình hận ghê vại đó!!!

Nhưng bù lại cũng vui vui thành ra bù qua sớt lại

Và đây là những nhân vật chính của buổi tiệc...Chiếc bánh kem này là lần đầu tiên mình làm đó, nhìn xa xa thôi nha, chứ lại gần tá hỏa tam tinh, lổn chổm, xấu đều luôn haha...vì vừa lo làm đồ ăn mặn vừa bắt bông kem, chà láng mà ko có láng...rồi chạy đầu này bắt đầu kia hoho....hơn ca sĩ chạy show


Còn đây là những gì , những gì ko thể thiếu trong buổi tiệc






Nem nướng cuốn
Bánh bột lọc - cái này left over mới tắc được 1 tấm
Gỏi đu đủ gan cháy - cơm cháy chà bông
Bánh hỏi ăn với thịt nướng
Thịt nướng đang nướng
Bữa nào rãnh ML sẽ chia sẽ 1 công thức ướp thịt nướng rất là ngon cho mọi người làm hen
Mùi vị thơm, đậm đà y như mấy bà bán bún thịt nướng bên vn đó, thịt nướng bữa đó bán rất đắt
Kèm theo 1 mớ chạo tôm ăn chung bánh hỏi nữa




Tráng miệng thì có rau câu và bánh kem

Còn 1 nồi bò kho và 1 mâm chả giò nữa nhưng lu bu quá ko chụp kịp
Dòm lại thấy cũng đâu có nhiềi đâu ta! mà sao mình oải chè đậu ghê! chắc già rồi
**********************


Rồi hạ màn nha, sau chầu ăn nhậu này xong vài bữa bếp nhà sẽ đỏ lửa và nồi niêu xoong chảo , chén dĩa bột bánh tung bay trong gió típ...

59 comments:

  1. Lan úi Lan ùi!!! phục chi luôn á. Em ngưỡng mộ gia đình nhỏ bé của chị. Mờ chừng đó là đủ rùi hen chị Lan. Em cũng ghanh tị với bé của chị nè vì có 1 buổi sinh nhật vui như vậy. Cái bánh kem chị nói không đẹp nhưng đối với em như vậy là tuyệt vời rồi. Mình không phải chuyên nghiệp tự tay làm hết mọi thứ như vậy là quá giỏi rồi. em mờ nói nữa là khen cho chị nổ cái mũi lun đó. À quên khen chị hùi xưa và bây giờ vẫn vậy, nhưng bây giờ thì có thêm con gái xinh và ox tốt, còn đòi hỏi chi nữa nè?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ơi ơi!!!! Cám ơn em khen nè, mà nè, khen nữa đi, khen nghe chưa có phê làm sao bể mũi được chứ hehe...Nói chứ chị cũng yếu lắm em ko có phẻ đâu, mới tung hoành nhiêu đó mà giờ đây sắp bịnh rồi đó, chứ người khác là ko xi nhê đâu

      Mấy food chị làm hên là đem ra ngoài ăn được, vì bữa đó lạnh và gió, ăn mấy món này nó đỡ...hú hồ hú vía

      Cái bánh uhm, được em động viên chị giờ đây ngắm lại thấy nó not bad haha, nhưng bên trong bánh ăn ngon ko bị khô, kệ trước sau cũng vô bụng hehe

      À, chị ngày ấy và ngày nay vận y chang hả? wow nghe thít nha...thanks em Bích so much

      Í , hôm nào cho chị xem lại hình của em đi, cho công bằng hah1há

      Delete
  2. trời ơi là trời, ác ghê là ác, làm toàn đồ ăn mình thích mà ko mời mình huhuhuhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ché mới ác nha...đi đâu biền biệt 8 phương trời giờ mới xuất giá là sao?dữ hôn, Lan hận ché nên Lan ko mời ché đó...thôi đành hẹn 3 năm sau sẽ mời heheh

      Delete
  3. Chuc mung sinh nhat muon den con gai xinh cua Mulan nha. Kham phuc Mulan lam do. Tuoi tre tai cao.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi Thanks chị Phuong, dạ tuổi càng ngày càng cao mới đúng đó chị hihi
      Thay mặt con gái em cám ơn lời chúc chị gửi đến bé nha

      Delete
  4. chuc mung sinh nhat con gai cua lan nha, bay gio moi chiem nguong duoc dung nhan cua lan, wow cung xinh gai ra phet, cong nhan gioi qua di lam het food do ha sao ma sieng qua di nguoi dep oi, chuc mung nha. minh dang u men lam banh bo trong day, neu thanh cong minh se pm cho lan thay nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Da chị, 1 mình em lăn lộn, giờ em hết xí quách rồi chị ui....lúc làm thì hăng và siêng lắm, còn lúc xong ta nói muốn chít haha

      Cám ơn lời khen chị dành cho em

      Bánh bò , men chị ủ đến đâu rồi, sau 2 ngày chưa chị?

      Delete
  5. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của chị nghen...chúc bé mau ăn chóng lớn để còn phụ mẹ làm bếp hehe ... phục chị sát đất luôn....tự tay làm được party luôn...nhìn gía đình chị hạnh phúc quá...thật là ngưỡng mộ quá đó mà hehe....em thấy chị đẹp và trẻ hơn nữa á ...đúng là gái 1 con trông mòn con mắt hehe....nhìn chị còn trẻ hơn em nữa ....thiệt luôn á

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nè, em nói chị trẻ hơn em hả? thiệt hôn, chưa thấy chưa tin, cho xem hình đi thấy mới tin ,đừng có xí gạt mình nha, nhìn mặt mình hiền vậy chứ mình hổng dể bị dụ đâu nha haha

      Chị làm party này là lần thứ 2 rồi em thành ra có chút kinh nghiệm dàn xếp, chứ ko là ôm đồm lắm, khi nào em có party hú chị, chị tư vấn cho em vài chiêu hehe

      Cám ơn lời chúc của em đén con gái chị,, chị sẽ nói lại cho nó nghe hihi

      Delete
  6. Happy Birthday con gái cưng của ML nha, hôm nay được chiêm ngưỡng dung nhan của người đẹp ML rồi, gái 1 con trông mòn con mắt nha, ML bây giờ còn trẻ đẹp hơn xưa á. Hình gia đình đẹp quá, phục em sát đất vì nấu bao nhiêu món ăn mà không bị mập, đi ra đường 1 mình ai biết có chồng con đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ui thanks chi Kim nữa nè, em giờ trẻ hơn xưa hả chị hihi, dạ chắc tại em makeup hơi bị đậm
      Mừ chị gặp em ở ngoài sẽ thấy còn khác nữa á

      Bởi em mới nói với chị là, chị cứ đu và nấu những món như em ăn là chị sẽ ko mâp àh hăhha ( chiên gia dụ dỗ là em )

      Noi chứ em ăn cũng ko nhiều đâu, bao nhiêu chồng em thanh toán dùm, thành ra đỡ đó chị

      À, bữa nào cho em ngắm dung nhan chị Kim với nha

      Delete
  7. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  8. chuc mung sinh nhat con gai cung cua ML nha, ta noi ML tre hon Han nghi nhiu, ai ma nghi cai chi moden do gioi bep nut den nhu vay, lam du thu mon an het, mon nao cung ngon , 1 minh lam het luon, hay thiet a'. ox cua ML nhin giong Da`i_Lon qua a, hehe......made in china or Vietnam vay Ml? hihihi........cuoi tuan nay H co tiec BBQ ne, Ml go~ cho H cach uop thit nuong moi nha, khi nao ML ranh a'. cam on Ml truoc nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Hanah nhiền nha, Mulan chẻ lắm hả? oh nghe xong cái chị model này vui như trẩy hội haha

      Ox Ml là made in Teo Chew ( Tiều Châu ) Han ơi.....Giờ Hân nói going Đailon hahah....mà sao ra đương ai cũng nói ổng giống " Quất Song Dzong" hết trơn kaka

      Ok mai ML ướp thịt nướng típ nè, sẽ có hình và công thức từng bước chi tiết cho Han xem và làm ha, ngon bá cháy con bọ chét luôn á

      Ah, Hân muốn biết ML trả lời comment thì Hân click vô cái ô notify me ở dưới á

      Delete
  9. yeah chị Kim, high 5 nè, mình khen sợ ngta chảnh nên hwa mình ko thèm khen. Hnay có chị Kim khen nên mình dzô hội khen ké hahahah, ML bây giờ xinh và trẻ hơn xưa nhiều lắm đó. Tui đoán là do hạnh phúc nên mới trẻ đẹp hơn hồi trẻ mới ghê heheheheh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chời....thì ra 2 người đẹp này biết nhau từ trước nha...mình giờ là cây đèn ccầy đứng gìữa sao? Ta nói khen đi...Lan hông có chảnh đâu...Lan hiền như masơ...đó Ché....

      Ché đoán ko sai tí nào haha...sao mừ ché hay dữ vại!!! à trò chuyện với ché cũng lâu mừ mình chưa biết lí lịch trích ngang của ché

      Ché mấy chồng mấy con rồi ché?

      Delete
  10. Mulan bây giờ trẻ đẹp hơn xưa đó nha. Happy belated birthday to con gái Mulan nhé. Đồ ăn hấp dẫn quá. Em giỏi ghê

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cám ơn chị Nga..vậy đễ em gỡ cái hình hồi ngàn 9 tram hồi đó xuống mới được hehe

      Thanks lời chúc của chị đến con gái em

      Delete
  11. em lo khen chị mờ quên hỏi chị cái vụ bánh hỏi. Chị chỉ cho em đi. Em mua 1 gói bánh hỏi khô, hiệu gì em quên rồi. Em ngâm nước chút xiu, rồi đem hấp thôi. Làm y chang họ chỉ trên cái bịch. Vậy mà nó dai nhách. Em có mua thêm mấy loại bún nhỏ khác, không thấy ghi là bánh hỏi khô. Nhưng cọng bún cũng nhỏ xíu như vậy. Em nghe nói trộn với 1 ít bột năng rồi hấp nhưng mà chưa dám làm đây nè, tại sợ nó dai nữa thì em từ luôn cái món này.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ah cái vụ bánh hỏi là chị mua cái bịch bánh hỏi khô ở chợ hiệu 3 cô gái đó em, loại này là nhanh trong tích tắc, ko biết chợ vn bên em nhập loại này chưa? chứ bên đây giờ chị đi chợ nào cũng thấy bán hết á

      Cái loại bánh hỏi em nói chị biết rồi, nó khó làm kinh khủng, chị làm that bại hoài chứ gì

      Đúng như em nói, là nó dai nhách, để 1 hồi bánh bị cứng và chai nữa....nhưng hôm bữa chị có thấy 1 cách hấp bánh hỏi cho loại này ở trên mạng, để chị đi tìm rồi mail cho em bên Opera nha, mua về lai lại thử đi.....khoan khoa từ giã nó sớm hihi

      Àh Sương mới chỉ cho em hay là nếu biết nhận comment ở blog chị em bấm vô cái ô notify me ở dưới á, là em sẽ nhận được com từ chị nha Bích

      Delete
    2. em có thấy cái phần notify me đó, và em cũng có chọn nó vậy mà em chẳng thấy chi hít. Nó báo cho mình ở đâu vậy chị Lan? email hay là trong dashboard của blog?

      Delete
    3. Chị nghĩ chắc nó báo vô email đó..em chek thử xem

      Delete
  12. Chuc mung sn con gai chi nha. Gio nay moi thay dung nhan cua ngu dep Fremont. Ngu gi ma sieng va gioi the nay. Oh chi mua banh hoi mau tim o dau vay ma em di vai cho roi chang thay.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Heheh ủa chị tưởng Tiff thấy dung nhan chị bên fb rồi đó sao, chị hay còm cho nhỏ Xuân Huynh á....

      Bánh hỏi tím chị chỉ thấy duy nhất chợ Lion trên đường Tully , Sanjoe có bánh thôi à, còn mấy chợ kia ko thấy, em có rãnh đi xuống dưới mua vài bịch đễ dành ăn

      Delete
  13. @nàng Trương :) bảo bùng tới đâu rồi?? ở trong nhà rãnh chụp hình 2 người làm phe cái coai...
    @ML ơi hôm nào chị gởi hình cho coi dung nhan mùa hạ của chị, để ra đường có gặp nhau không quýnh nhau haha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị Trương: bên chị bị bão sao? oh cho em gửi lời nhắn hỏi thăm ké với chị

      Chị Kim: chời ơi, còn chờ chi nữa mà ko mau gửi cho em ngắm
      Email của em đây : kim_chi_yee999@yahoo.com
      Em đây ngóng chờ

      Delete
  14. Gia đình siu nhưn nổi tiếng lắm đó ML nên ai cũng biết:) để chị lục hình rồi emailc cho em nha. Cứ ngóng chờ đi chờ cho thành cổ cò( nói đùa chứ ba cái vụ hình ãnh email chị thuôc hàng dõm nên ox chị là người lo vụ này)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh chị Kim ko nói em cũng ko biết cái tên bí hiễm gia đình siu nhân nha...chắc gia đình này hay đi trừ gian diet át lắm hả chỵ ? kikhi

      Bửa nào rãnh chị tâm sự cho em biết thim về gia đình siu nhân này với nha...em thuộc dân nhìu chiện lắm

      Kệ thành cổ cò em dẫn cứ ngóng chờ.....mau mau nha tỷ tỷ

      Delete
  15. Chuc mung sinh nhat , chuc mung sinh nhat .... Chi ah , em nhin thoi la muon xiu roi , dung bieu em nau nha nhung em an thi ok lien , chi gioi qua nau toan ddo ngon , banh ddep ... Em thay nguong mo gia ddinh be nho cua chi qua , cho em ddè con gai chi ra hun hai cai chu.t chu.t chuc mung sinh nhat .... Í quên nua chi tre hon em nghi nhieu ah , em cu nghi chi sôn sôn roi hahahaah ai dè còn nheo nhėo nghen ... Em phái quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. " EM CỨ NGHĨ CHỊ SỒN SỒN RỒI " hahahha
      Hum....hum.....Em nỡ long nào nói thế sao...hum..hu....m tim chị tan nát từ thuở nào

      Nói chứ đọc còm em xong chị cười thả ga....nhỏ này choc chị hoài nha

      Cám ơn lời chúc của em đến gia đình bé nhỏ của chị, hy vọng chị em mình có duyên gặp nhau chị mời em đến dự sinh nhật chung đó hahah....nghe thấy xa với hem!!!

      Cho em ăn mệt xỉu..... còn ko hẹn về vn gặp , chắc vui lắm lắm lun nè

      Delete
  16. Mulan Mulan, Mulan hay quá, chị phục dễ sợ!!! Bánh sinh nhật đẹp vậy còn chê gì nữa người, tui muốn như vậy mà không được đây nè....chắc con gái Mulan thích lắm....đồ ăn thì nhìn khỏi chỗ chê...làm nhiêu đó mà không đuối như trái chuối mới lạ :-) Nhớ chỉ cho chị làm bánh hỏi với, chụp hình luôn cái bao nha :-) Thank you em Mulan, chúc con gái nhiều sức khoẻ và luôn học giỏi nha!!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỵ..chỵ..chỵ....cái vụ bánh hỏi chị vô cái mục các món bánh mặn của em hoặc món mần từ heo đó chị, em có bài bánh hỏi thịt nướng đó chị, nó là bánh hỏi khô hiệu 3 cô gái đó

      Em có đăng hình lun rồi đó, chị sẽ thấy à

      Bánh hỏi khô , em làm đơn giảnh như đang giỡn, em ghiền chi ơi, nước sôi, cho bánh hỏi vô trụng, đảo vài vòng, dung vợt vớt ra đổ vô cái rỗ, sau đó để nó bớt nóng, lúc này bánh hỏi se lại và mềm dẽo, chị lột từng tờ cuốn lại là xong

      Phi mỡ hành trét lên cho thơm nha chị...xong....tiến hành lien như em nói đi chị

      AH,cám ơn chị ghé chung vui với tiệc sinh nhật con gái em và lời chúc của chị nhiều lắm nha

      Delete
  17. Happy Birthday con gái chị muộn nghe. Món mặn cũng thật là hấp dẫn. Bánh kem cũng đẹp lắm nha chị. Chị giỏi quá à!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em nhe
      Ah, bánh đẹp hả cô giáo! qua nay cứ ngóng cô giáo vô chấm điểm mà ko thấy, nay mới thấy hêhhe, mà còn được khen phái ghê vại đó

      Vài bữa túm quần cô hỏi tí kinh nghiệm nữa đó nha

      Delete
    2. chị định túm quần e hỏi cái j dzợ? hihiih

      e định túm quần chị để hỏi ct ướp thịt nướng của chị nè, chị chỉ e đi.

      Delete
    3. Cái vụ bánh kem đó mà....sao mà chi làm hoai ko đẹp...hức...Hận

      CT thịt nướng để chi send vô fb cho em nha...chờ hen

      Delete
  18. Em giỏi thiệt nhe ML . Chúc mừng sinh nhật con gái em . Chúc cháu mau lớn , học giỏi và ngoan ngoãn nha <3
    Chắc chị vô trễ khg thấy hình em rồi, bữa nào cho chị coi hình em với nhe <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank chị Hằng..mừh sao giờ này chị mới vô vậy, live bánh chắy vé qua chời haha, nên diễn viên về hết trơn rồi

      Chị yên tâm chị sẽ thấy em dài dài, bữa nào theo lời yêu cầu của chị em sẽ đáp ứng lien, coi xong...uhm chị chuẩn bị tinh than nha haha

      Delete
  19. chuc mung sinh nhat con gai em nha, lau qua khong co tham nha em, moi lan vao tham la ngop ma....cong nhan em dai sieng, lam nhieu do mat bao lau vay ha em?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cám ơn chi Mai nhe, lâu quá ko thấy chị ghé, làm nhiêu đó mất hết mấy ngày đó chị, cchị đừng noi gương em nha, ko là đuối hơn trái chuối đó hhhha

      Delete
  20. em ơi, xã em là người Tiều vậy cưng có biết món hủ tiếu hồ không chỉ chị với, chị thấy đăng báo hấp dẫn lắm, chị chưa ăn lần nào nhưng có làm rồi theo lời báo mô tả nhưng bảo đảm thiếu tùm lum tà la nên phải đi kiếm thầy..bà nè

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hủ tiếu hồ hả chị? cha...cha nghe lạ quá vậy, chị xem báo nào? chỉ em xem coi nó ra sao đi chị, cái món này em phải gặp má chồng mới thọ giáo mới được, nếu em thấy ngon em sẽ cho đăng lên báo nhà em lien, chị chờ nhe

      Delete
    2. em xem o day ne: http://afamily.vn/xem-an-choi/hu-tieu-ho-mon-la-o-khu-pho-nguoi-hoa-20131022015742466.chn

      Delete
    3. Ok cam ơn chị Mai, lát em xem lien hihi

      Delete
  21. Chị vô nhà em hoài mà không biết cách để com, bữa nay chị mò ra được rồi nè, hổng biết em còn nhớ chị hông nữa đây (chị miniminou bên o đó) .Chị gởi lời chúc sinh nhật đến con gái em nhen Mulan, chúc bé càng lớn càng ngoan, xinh đẹp. Công nhận em giỏi thiệt, nhìn món ăn mà phục em sát đất luôn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tưởng ai, chứ chị mà sao em ko nhớ chứ hehe

      Giờ chị lạc vô và còm được rùi nè..hihi cũng ko khó đâu...chỵ///chỵ.....chi xây 1 cái nhà lầu sát vách nhà em làm hang xóm cho vui đi chị hihi

      Cám ơn lời chúc của chị nhe....mấy nay em bận nên giờ mới trả lời chị được///sori chị nha

      Delete
  22. Có miếng đất nào trống cho chị dựng tạm cái chòi bên cái villa của em nhen, sẵn qua nhà em ăn chực luôn hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehehe...còn đất trống nhiều lắm chị....tha hồ trồng cây, chăn nuôi ở đây vơi em

      Delete
  23. Không được nhìn gần nhưng nhìn xa xa cũng thấy con gái dễ thương rồi ^^ Cao và minhon nhờ :D
    Không có con gái nên thấy con gái của người ta là thích lắm :)
    Qua Sinh Nhật con cô mới mò vào nhà mẹ Lan nên đành...3 năm sau canh me vào mừng Sinh Nhật con vậy ^^
    Tái bút : Tại hạ khâm phục ! Khâm phục ! Chưa bao giờ làm cho con trai 1 buổi SN nào ra hồn cả :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hhehe cám ơn Thao nhiều nhe.....ma nè đi đâu mất tăm giờ mới ghé lại thăm Lan vậy? ta nói biệt tích giang hồ luôn hà

      Cám ơn cô Thảo khen con nhiệt tình nhe...con nhìn cao ốm là vì kén ăn chầm chọng đó...mẹ nấu bao nhiêu món ngon mà ko chịu thưỏng thức.....bùn ghê vại đó

      Phải chi Thảo ở gần ML cho ăn ké tha hồ hehe

      Thaỏ có đồng minh trợ gíup ko? nhờ lực lượng đông đông vô phụ là nhanh lắm đó...nói gì nói là tự tay là sinh nhật cho con đi T, cảm giác vui lắm đó

      Delete
    2. Ta nói...nghe rằng hôm nào về VN đánh dây thép ghé qua nhà T chơi, dù biết là nói giỡn mà vẫn đóng cửa luyện công mong có món gì hay ho để "tiếp khách" :)) Cái sự mất tích nó là vại đó. Luyện hoài mà hổng ra công gì hết nên thôi bỏ luyện, đi ăn ngó nhà Lan tiếp ^^"
      Mà T không biết xài blog, có chụp hình cũng hổng biết làm sao quăng lên phe phang :(( Cứ fb cho nó nhanh nên riết bị tụt hậu rồi :((

      Nghe nói cho ăn ké mà bắt ham quá, muốn dọn nhà qua bển ở gần quá đi !!!!!! Nhìn con gái, cô T thấy thương lắm, vì giống cô T ngày xửa ngày xưa và... bây giờ luôn :)) Cái tội kén ăn đó mà ! Con gái sướng ghê vì mẹ nấu quá nhiều món ngon. Cô T phải tự nấu nên ...ăn không dzô luôn :))

      Nhà T chỉ có mình T là...con gái. Kaka... Năm ngoái cũng lên KH lâu lắm, mà đến phút cuối bỏ cuộc. Xấu hổ ^^" Bởi vậy T mới vô cùng khâm phục các mẹ tự tay làm SN cho con đó. Thôi cố gắng năm sau tự phục mình mới được :))

      Delete
  24. Sư tỉ ơi, muội cũng copy mấy món này để làm tiệc sắp tới đây, chỉ cho muội tiệt chiêu ướp thịt nướng với. Xin đa tạ hihihi.
    ah cthuc bánh choux bữa tỉ gửi cho muội ngon xiềng luôn. Ăn hết trơn luôn, muội dc đúng 1 cái -.- đa tạ sư tỉ nha

    ReplyDelete
  25. oh thi1 nghiem ba1nh xu roi ha? good job baby, hu hon, chi tuong fail roi chu, tai thay im ru

    Ok chi gui ct uop suon qua email cho em nha

    ReplyDelete
  26. em dang doi bung ma ghe nham cai hang nay oi chui choa chiu ko co noi luon. cho em tham gia vo day luon nha

    ReplyDelete
  27. Chi oi, cho em ct uop thit nuong voi nha chi. Em uop thit heo hoac ga theo ct thit xa xiu . Tat can deu ngon, ca nha ai cung thich va khen..... khen chi a......vi chi. nau an ngon qua.

    ReplyDelete
    Replies
    1. em vô bài bánh hỏi thịt nướng xem ct dùm chị nha, chi có post len roi đó em

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...