Monday, March 10, 2014

Làng Bình Quới - Thanh Đa

Không cần xe đò, ko cần tốn vé chèo sông qua bến phà rong ruổi về miền Tây sông nước...chỉ cần 30p lái xe là ta đến được với khung cảnh miền Tây Nam Bộ để chiêm ngưỡng những hình ảnh rất dỗi mộc mạc gần gũi với thiên nhiên, cây xanh mát mẻ , chèo ghe trên sông hưởng khí trời man mát trong lành giữa 1 thành phố ngột ngạt thì thặc là hiếm.



Đây là lần thứ 2 mình trở lại thăm làng Bình quới, tham qua và ăn uống...cứ tầm 5 giờ chiều vào mỗi cuối tuần là có chương trình ăn buffet hoành tráng với hon 70 món an đặc trưng  với tên gọi hay hay " khuẩn hoang Nam Bộ" . Ở đây họ tái hiện 1 khung cảnh xưa , đặt sệt các kiến trúc dân dã như cái chén , cái tô, cái lu, cái chậu, tất cả tạo nên 1 khung cảnh miền quê thanh bình ko sô bồ  vật chất dẫn tới vật vã như chốn đô thành đầy xa hoa gực gỡ...." xin em đừng quên nơi đây có con đò nhỏ mong chờ"


Chiều chiều ra đứng bờ sông
Trông về quê mẹ ruột kêu đói cồn cào...

Ngắm cảnh và đú đỡn chụp hình xong xuôi, ta bắt đầu kéo quân đi chèo...



Ẩm thực thì bao la ngập tràn các món mà mình iêu thít, đi dạo thử mỗi chổ 1 chút thôi cũng thấy no tức bụng, an ko bao nhiêu nhưng được ngồi ngắm cảnh vật xung quanh cũng đủ làm mình dễ chịu

Đến giai đoạn ko kiềm lòng trước bao nhan sắc nhởn nhơ


Bánh bèo màu sắc chói chang

Bánh ít trần giống y trứng cút..nhỏ xíu xiu

Bánh bò trong

Bánh đúc lá dứa

Trứng muối

Bánh hỏi

Nem nướng

Bánh bèo lốc xoáy

Bò bía

Còn và còn nhiều món ngon nhưng mình đói quá, quăng luôn cái máy, ăn là trên hết
Nước mía bình dân, uống miễn phí, uống đến khi nào đái đường mới thoi


34 comments:

  1. Giờ này sắp đi ngủ rồi còn bị tra tấn toàn bánh trái mình mê mới giết người chứ, nhìn nhớ miền tây quá mụi ơi, tra tấn tiếp nha, than thì than chứ ăn ngó còn đở hơn không có mà ngó:) (hình gia đình em đẹp quá, nhắn ông xã của em cùng đạo bánh mì với chị là ăn dùm chị vài ổ bánh mì nha)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehehe...em se còn tra tấn chị dã man để chị chịu hết nổi giống chòng em, book vé về liền á...cái lúc đầu là có mình em với con gái về thôi , nhưng sau 1 tuần ko thể nào chịu nổi, ổng bất chấp hi sinh vì tổ quốc bay 1 vèo về vn đú đỡn chung đó chị hihi

      Cái vụ bánh mì em đang tính hỏi chị nè...cái xe bánh mì ma hôm trước chị quảng cáo đó, chị cho em biết chổ nào với, êm đang thèm nè

      Delete
    2. Bánh mì 7 Hổ số 23 đường Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao Quận 1, họ chỉ bán buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ thôi, còn bánh mì 7 Quang cũng ngay đó, (con của 7 Hổ) thì chị nhớ bán cả ngày, cả chục năm rồi chưa về lại nên chẳng nhớ, địa chỉ là chị nhờ cô của chị cho để gởi cho em đó, còn nửa bánh cuốn Tây Hồ gần đó cũng ngon hết xẩy luôn, còn nửa ở bên Thị Nghè có quán mì Lương Ký mì vịt tiềm ăn ngon ngất ngây luôn, em thích mì thì nên thử, chị đi khỏi SG cã 20 năm rồi nên chỉ biết những chổ xưa củ thôi, bây giờ chắc nhiều nơi bán ngon lắm, nhưng chị có về VN vẩn thích đi ăn hàng rong và đi những nơi xưa củ:) ông chồng của em chịu không thấu phải bay về ngay haha, chị còn chịu không thấu nè :)

      Delete
    3. Chị quên địa chỉ của tiệm mì bên Bình Thạnh là : Lương Ký Mì Gia số 1 Huỳnh Mẩn Đạt. P 19 quận Bình Thạnh, em đi đến cầu Thị Nghè là tới đó, bên hông chợ Thị Nghè. Họ bán từ chiều 3 giờ, đó là thời xưa còn bây giờ chị không biết có thay đổi gì không, mì vịt tiềm hay mì khô đều ngon lắm, đối với chị từ xưa đến giờ chưa có mì ở đâu ngon bằng của họ, dưới OC có tiệm mì Lacay nhưng thua xa. Nhắc hoài ăn uống SG chắc chị phải book vé về quá :) về đi lang thang SG là vui rồi, nhớ nhất là đi chợ SG mổi buổi sáng, đi vòng vòng ăn hàng rồi mua trái cây, thú vui của chị là về VN được ăn hàng xong đi chợ đó.

      Delete
    4. Oh oh...yeah..yeah...em gật đầu cám ơn chị Kim lia liạ nè...hôm nay và ngày mai em sẽ đi áp dụng những nơi chị chĩ liền..để em ăn rồi em chộp hình cho chị xem nha, mà phải canh giờ đi như chị chỉ, chứ ko là bán hết hic...em sẽ tranh thủ đi thưởng thức hết.

      Dạ VN bây giờ vui lam chị, đi đâu cũng thấy hàng quán xá mọc lên, đủ thứ trời đất...về đây ko biết ngày đêm là gì, ngày thường đối với bên này y như weekend vai đó....an chơi kinh khủng thiệt

      Cám ơn sự chĩ dẫn tận tình của chị nha...m=hôn chị chut chụt hhhhhhhhhhhhììììi

      Delete
    5. Không có chi không có chi, được em ML "hun" khoái quá haha. Nghe kể SG mà thèm đi về ghê luôn.

      Delete
  2. Gia đình em thiệt là vui vẻ hạnh phúc. Đi chơi nhớ chụp hình po s t lên cho chị em nghía đỡ nghiền nhen em. Nhìn cảnh đẹp mà đồ ăn thèm chít đi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em cám ơn chị, em sẽ thưc hiện lời yêu cầu của chị cho chị nhìn đỡ ghiền hhhoho

      Delete
  3. ủa gái, gái ăn cái gì mà nhon và đẹp dữ dzạ gái

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tính hỏi y như gái Trương nè, mà gái Trương củng nhon có thua gì gái ML đâu:) 2 nàng đi ra đường ai biết "gớ" có con :)

      Delete
    2. Nhắn với gái siêu mẫu Trương nè.....gái ăn tòn món độc ko đó...gái cứ ăn như gái này 1 thời gian gái thành siêu mỏng thoai

      Oh chị Kim thấy gái siêu mẫu roi hả? wow nghe chi nói chắc đẹp lắm nè....siêu nhân kiem sieu mẫu Trương cho mình xem tí dung nhan đươc hem?

      Delete
  4. Noi thiet la chi Mulan len hinh nhin diu dang va nu tinh, ko thay hai huoc nhu luc chi viet bai.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy hả em hihi..uhm ai cũng nói chị dịu dàng trong nắng vàng, nhưng đó là ben ngoài, chứ bên trong là wỹ ....ackk...ack

      Delete
  5. Giờ e mới được nhìn thấy chị , trong trí tưởng tượng của e là chị lớn tuổi hơn rất nhiều khoảng 40 hay 45t gì đấy , ko ngờ chị trẻ mà mảnh mai thế . Phải công nhận là e phục cái Tài nấu nướng của chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hhaha em làm chị mắc cười , ờ hen, nếu chị ko cho xem hình 10 người hết 10 người cũng nói như em đó, chắc chị sồn sồn hehe

      Cám ơn với lời khen chân thanh của em nha, chuyến đi lần nầy chị xông pha mặt trận, để khi nào trở lại Mỹ chị sẽ tung trưởng cho em và pà con chụp

      Delete
  6. nhình hình của Mulan mà em ghanh tỵ bạo lun. Ghanh người đâu mờ dễ thương ghia. Ghanh thêm phần chị được đi chơi nhiều nơi có nhiều cảnh đẹp mà còn ăn ngon nữa. Mulan nhớ chụp hình nhiều nhiều nữa cho em coi nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em khi nào có vacation book vé về choi 1 chuyến đi Bích...đi xả stress chú ở Mỹ hoài chán và buồn lắm em

      Để chị đi tìm mấy món lạ lạ chị sư tầm rồi post len blog sau cho em xem ha

      Delete
  7. Nhìn hình thích quá - e gần Xì Gòn mà chưa bao giờ đi :(((
    P/s: Chị Mulan xinh quá, dáng người mẫu nữa ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh em ở gần SG hã? cho só nhà đi , chị tới chị khủng bố em liền haha
      Thanks lời khen em dành cho chị nhen

      Delete
  8. ML luc nao cung xinh va dep gai het ! Nhin hinh thay nghiem trang dam tham ghe ! yeu dieu thuc nu nua nen nhieu nguoi lam chet phai ko em :)) Nha Chi cung o gan banh mi 7 Ho va 7 Quang do em . Gia dinh em that la hanh phuc va dep nhu 1 buc tranh vay Chi that ganh ti do nha hihihi .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hhăha hình ảnh bao giờ em cũng lừa tình thế đó, nhung sự thật đằng khác...chồng em bảo em sư tử Hà Đông đó chỵ

      Oh vậy chị cũng ở khu Tân Định hen...cha vậy chắc cũng thổ địa ỡ đậy rồi, bửa nào quăng cho em cái sớ táo quân nha chị

      Cám ơn chi khen gia đình em như bức tranh giựt giựt nhe kekke

      Delete
  9. Em binh cho.n Chi la Huê hâu set xi , ai phan doi la em hân nguoi ddo lien ah , Chi lam em them ddo an de so luon ah , em mê cai mam banh bo wa chung ... Nguoi ta lam kheo ghe hen Chi , nhin thay them ghe ddi hihihihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ được đó, chờ mòn mỏi mới thấy được 1 phiếu bình chọn...pạn làm mình sung sướng quá...XĐể đáp lại mình sẽ email bí quyết làm chuối chim...í chuối chiên dòn cho nè....thấy tỷ lẹ hôn ? hihihi

      Delete
  10. Vậy là chị biết cái "rơ" lên bài của em rồi nha Mulan, chuyên nhá hình đẹp lên bữa đầu còn bữa thứ hai trở đi là gỡ hình xuống cho bà con ta tiếc hùi hụi chơi (cười ) - Công nhận em giỏi, giữ dáng, giữ chồng, giữ bếp gì cũng ngọt ơ hà ^^

    Chúc em đi chơi vui vẻ trong những ngày về VN nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahah chị thặc là hiểu ý em ghê...

      Cám ơn chị về những lời khen nha...nghe xong em phấn khỡi vui vẻ lắm hihi

      Delete
  11. Bà ve vn suong qua vay :( !!! E cung muon ve :((
    E thay co hinh chi nao xinh wa nghennnnn kkkk

    ReplyDelete
    Replies
    1. Về đi..về đây đi em...về gặp cái chị shinh đệp nè

      Delete
  12. Chị ML xinh đẹp mà dáng chuẩn như người mẫu ấy, không biết bí quyết của chị là gì khi mà nấu ăn liên tục mà vẫn dáng chuẩn không cần chỉnh thế này. Công nhận nhìn hình chị em bất ngờ ghê cơ, cách viết bài nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh thế mà nhìn chị khác thế, một vẻ đẹp dịu dàng và có cái gì buồn man mác nữa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thật ra chị đâu có bí quyết gì hết đó em, lúc ở Mỹ chị có thời gian sau bữa ăn là đi bộ 1 tiêng đó em, còn về VN thì ko có thời gian đi bộ, nên hơi phì nhiêu. Với lại bữa chị có chĩ em uống trà xanh đó...em cứ uống đều đặn 2 ngày 1 gói đi..chị uống nào giờ ko đó, uống nó giúp tiêu hao cũng giữ lắm đó

      HAhaha em khen chị dịu dàng và buồn man mác..ờ hen buồn như con chuồn chuồn ha....ai cũng nói chị có cap mắt buồn đó em...bỡi chị khóc hoài à ..nói ra chắc ko ai tin đâu hihi

      Delete
  13. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  14. Sao mà có người sung sướng quá vậy nè được vi vu ở Vn ,được ăn những món ăn ngon.Bà làm tui ghanh tỵ lắm đó . Bà xoá hìnb rồi mà tui cũng kịp nhòm dung nhan của bà rồi.Người vậy mà dám nói với tui là mập đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi hi2nh xoa roi ma ba con thay ui sao hohihi
      Dung ganh ti, roi cung co ngay ba se sung suong va huy hoang nhu tui thi sao….ma kho lam, ve day an dong gio map thiet ri ba oi..tui the tui noi thiet do haha

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...