Tuesday, September 12, 2017

Tiệc sinh nhật 1 tuổi

Sinh nhật hoành tráng lệ  nhà Mu tổ chức cách đây hơn 1 tuần rồi . Mệt mỏi , nghỉ ngơi dưỡng sức sau màn ăn nhậu sa đọa thì hôm nay Lan đã khỏe lại lên tinh thần up  hình vô blog  khoe cho bà con chiêm ngưỡng đồ ăn trước và sau là dung nhan của bà chủ kiêm gái 2 con mặn mà từng tốt nghiệp
" Đại học hàng không " tức ăn hàng và ở không  rãnh rỗi sanh nhiều tội lỗi .

Con gái nhỏ  nhà Mu được 1 tuổi  rồi nhanh ghê , thời gian trôi ào ào , có con nhỏ hơi cực nhưng bù lại được ôm hun được nựng nó thấy phê lắm , nếu có điều kiện mình đẻ nhiều đứa cũng ko sợ , mình vốn thích baby  . 9 năm trời nín đẻ giờ đẻ tiếp mình thấy không có ngán , ngược lại mình enjoy hơn thấy yêu đời hơn khi có đứa nhỏ bên cạnh hủ hỉ ...

Con bé nhỏ được cái nó cũng dễ nên mình mới có thời gian bên cạnh bếp núc nhiều . Vừa lo cho con vừa nấu nướng dọn dẹp cũng hết ngày .

Sinh nhật 1 tuổi cũng khá quan trọng , nên mình lên lịch trình chiêu đãi khách khứa gần xa cũng bình bình thôi không có rầm rộ gì . Vì mình biết sức mình , có 1 mình làm tất tần tật . Chuẩn bị trước cả tuần lễ , món nào làm trước được mình cất dông đá hết  cho nhanh gọn lẹ . Từ các món ăn cho đến cái bánh sinh nhật một mình mình chiến đấu luôn . Cái này gọi là organic hihi . Khách đi ăn  về sẽ ấn tượng mãi mãi khó quên


Con nhỏ Barbie Cake này lần đầu mần chưa  đẹp sắc sảo lắm
Ngắm công chúa xong giờ ngắm đồ ăn nha




Thực đơn gồm
  1. Gỏi ngó sen
  2. Gỏi cuốn
  3. Bánh bột lọc
  4. Chả giò
  5. Chim cut nướng
  6. Chả ốc
  7. Mì xào
  8. Bò kho
  9. Sup bong bóng cá chả tôm
  10. Che khoai môn bạch quả
  11. Rau câu cà phe
  12. Bánh kem

Gỏi cuốn  mải mềm
Bánh bột lọc mãi dai



Gỏi ngó sen tôm mực mãi chua


Bánh bột lọc trần




Chả giò tôm khoai môn mãi dòn



Chả ốc lá chanh mãi thơm



Mì xào xá xíu mãi nguội


Chim cút nướng mãi gặm - gặm miệt mãi


Dàn đồ khô ra  mãi chờ....chờ mãi
Còn 2 nồi
Sup bong bong cá mãi nóng
.... và... nồi bò kho mãi quên ...... quên chụp hình

Che khoai môn bạch quả mãi ngọt

Rau câu cà phê mãi đắng


Còn đây người đẹp
Mãi đẹp




17 comments:

  1. OMG người đẹp Mu Lan vẫn đẹp Như gái 18 :) Chị Phục em sát đất bao nhiêu món ăn mà làm một mình, Ước gì ở gần nhà Mu Lan qua ăn ké. Có hai đứa con gái sướng nhé, chị cũng có hai nàng nhỏ nên chị hiểu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi chị , em với chị đồng cảnh ngộ hen
      Bửa nào chị gửi hình email em xem 2 bé nhà chị
      Hoặc chị có fb em add friend với chị sau nha chị

      Delete
    2. Chị vừa email hình cho em đó! Chị không có xài FB bỏ 5 năm rồi

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúc con gái hay ăn chóng lớn còn Mụ Lan mãi đẹp nhoa :))))))

      Delete
    2. Thanks Châu Huệ Mẫn nha

      Delete
  3. Chị Mulan ui, đứng yên cho em bái chị vài cái. Em quá phục chị luôn. Mờ chị đúng là gái 2 con trông mỏi mắt luôn á. 2 bé dễ thương quá trời. Cái gì cũng không bằng 2 nhóc cưng này đâu phải không chị? em mà được ở nhà trông con như chị em cũng muốn. Không ai chăm con chu toàn bằng người mẹ cả, đúng không? em chúc gia đình nhỏ của chị luôn hạnh phúc như bây giờ vậy nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha nhỏ này kêu tui đứng im để nó bái , nghe sặc mùi phim kiếm hiệp
      Thanks em , yeah gia đình là số 1 em ha

      Delete
  4. Em gai moi sanh ma dang dep qua!Nguong mo tai sac cua em ghe ta. Nina

    ReplyDelete
  5. Sư phụ ui, đệ tử đứng ké bên tỉ tỉ Ngọc Bích đó, hễ sư phụ thấy cái tay nào rón rén phia sau tỉ tỉ thì đó là đệ tử.... hic.. đồ ăn nhiều, toàn là món hẩu nhưng trò phải ăn ngó. Cũng y như cái cảnh đọc thấy khen Sư phụ đẹp quá trời... dzậy mà rê chuột lên rê chuột xuống mà có thấy người đâu... chỉ thấy thức ăn... hic... bịt mắt luôn cho đỡ ức vậy.

    ReplyDelete
  6. Chúc mừng con gái tròn 1 tuổi, chúc con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, học giỏi và sau này sẽ xinh đẹp nấu ăn ngon giống mẹ nhé. Nhìn thực đơn nhà chị mà ham ghê, 1 mình chị chiến đấu chừng đó quá giỏi và siêu đẳng. Không hổ danh là tỷ tỷ Mulan xinh đẹp

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cam on em
      Mai mot Sinh nhat con em bat chuoc mot minh chien dau giong chi di hihi se biet mui tuong chao tau hu

      Delete
  7. Một mình chiến đấu - C giỏi quá

    ReplyDelete
  8. cong nhan em gai gioi wa chung Chuc mung sinh nhat con gai em chuc chau an nhieu khoe va chong lon

    ReplyDelete
  9. Ui lần đầu tiên mình vào một blog mà đẹp đến vậy. Mặc dù chưa đọc nội dung mà đã thấy thích, đọc xong chắc còn thích hơn. Hy vọng được học hỏi và chia sẻ, mình làm về lĩnh vực dụng cụ tiệc buffet

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...