Tuesday, November 27, 2018

Bánh bột lọc nhân tôm và mộc nhĩ

Cái bánh lọc này phần nhân là gồm có củ sắn , nấm mèo xào lên cho thấm gia vị rồi gói chung với vài con tôm . Size bánh khá to khi ăn phải cắt làm 3 phần nhỏ

Bánh này tựa bánh cuốn nhưng phần bột thì hoàn toàn là bột năng , được pha loãng tráng mỏng hấp lên cho chín rồi cuộn nhân vào

Bánh này ngoài Hà Nội bán cũng đang rất hot , họ bán kèm chung với gỏi đu đủ khô bò , gan bò
Tình cờ thấy được và kết món bánh bột lọc hơn . Mình  làm thử ăn thì phải nói không ghiền con phải là con nữa đó bà nội ! Bà nội bột lọc à

Em chính là bà nội của anh ! ngon quá nên cho lên chức lớn. Sếp của cách loại bánh xếp






7 comments:

  1. Happy New Year Sư Phụ. Best wishes for the New Year...HAPPY HAPPY AND MORE HAPPY.

    ReplyDelete
  2. mỏng teng lòi hết ra ngoài, quá khêu gợi, khiêu khích á!! :))

    ReplyDelete
  3. Cốc! Cốc! Cộc! Cộc!.. Sư phụ ơi, sao vắng lâu quá. Trò nhớ Sư phụ lắm lắm.
    Cốc! Cốc! Thần cửa ơi, làm ơn hé tí xíu cho con ló cái mặt vô để hỏi thăm Sư phụ con sao mà im re bà rè mấy tháng nay làm con hổng có yên tâm. Cho con biết tin sư phụ con rồi con xéo liền. Con xin đội ơn Thần cửa.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cốc.. cốc ... cốc.. thưa Thần cửa, Sư phụ con vừa ghé nhà con hôm qua, con vui quá xá.
      Con xin hậu tạ Thần cửa dĩa mứt ạ. Vì sư phụ con hổng có cho bưng xách gì vô bếp nhà nên Xin mời Thần cửa quá bước qua nhà con ạ.

      Delete
    2. Sư phọ đã bước qua và thấy
      Ôi ! Mứt dừa đẹp lung linh nhìn thôi ko nỡ bốc ăn
      Trò làm hay quá

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...