Tuesday, August 20, 2013

Bánh khọt

Những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh,, vàng rượm, ko biết nó ra đòi từ khi nào nhỉ?
Chỉ biết từ nhỏ đã được nếm thử món bánh này, ko những biết ăn mà còn biết làm.

Nhớ.

Những cái khuôn bằng đất  người nghệ nhân đã đúc ra thành những khuôn tròn có lỗ nhỏ chừng 6 -7 cái chung quanh tròn lũm thiệt là dễ thương, mà có đủ size....Ngày xưa mẹ đi chợ vác dìa cho mình 1 cái khuôn bánh khọt bé tí teo, mỗi lỗ khuôn chỉ bằng 1 cái đồng xu nhỏ à, mình thích nó ghê lắm, nâng niu y như vàng bạc châu báo, mấy nhỏ hàng xóm lâu lâu tạt nghe ghé nhìn nhìn bằng cặp mắt thèm cho ăn ké héehé

Nhưng lúc đó đang chãnh mà, còn lâu nha "Diễm", quên đi cưng, của tao...và chỉ mình tao chơi thôi

Rồi cái nhờ mẹ pha bột cho con chơi đổ bánh khọt...Aha...ngồi loay hoay đổ đổ 1 hồi thấy lòng sao trống vắng quá thế là đem cái dĩa bánh khọt xấu xí đi dụ mấy đứa con nít tới ăn, đồng thời qua nhà năn nĩ mấy nhỏ thị mẹt hồi nãy sang chơi chung...yeah tụi nó bu lại vừa giỡn và ăn vui ơi là vui

Bỗng.

Kí ức tuổi thơ về bánh khọt chợt hiện về trong tâm trí mình, giờ đây cũng 1 mình loay hoay đổ bánh khọt, cảm gíac cũng đang cô đon vắng vẻ lắm đây, ước gì giờ ở VN làm bánh cho g/đ mình cùng ăn và thưởng thức với mình ..

Thôi thôi.. nãy giờ lan man nhìu quá.....dẹp cái trầm lặng qua 1 bên ta nhào vô giựt bánh khọt nha


Nay mình đổ bánh khọt với 2 xì tai đó là bánh khọt Vũng Tàu và bánh khọt có nước cốt dừa kiểu miền Tây

Bánh khọt kiểu Vũng Tàu

Nói kiểu Vũng Tàu là vì nó chưa thật sự giống, vì bánh khọt VT nó hoàn toàn màu trắng và lớp vỏ bánh ngoài rìa nó rất dòn, bánh mỏng, ă rất ngon
Mình thì trình độ chiên bánh chưa tới được như thế nên làm ra hình thù hơi hơi giống thôi, nhưng ăn thì cũng rất dòn đó

Còn đây là kiểu Nam bộ, bánh khọt có nước cốt dừa đậu xanh

Vũ khí chiến đấu - 1 bên là bình dầu, 1 bên là bình bột, xịt cho lẹ
Phụ tùng gồm, tôm tươi, hành, đậu xanh cốt dừa và tôm chấy
Mình thích ăn loại có nước cốt dừa hơn, vì nó béo béo ăn phê lòi con mắt
 Cuốn rau sống và wất.............ăn liền ăn nóng mới ngon

10 comments:

  1. Em chua thay ai áccccccc oi la aaáccccccc giong nhu Chi vay ddo , moi lan vao dday la nuoc mieng em chay dday ban hà , em ddang thèm banh khot chua kip mua khuon nua la Chi ddem ra 2 loai banh khot ... Ác hôn ? Chi ah , bài nào Chi cung cho ct kèm theo ddi nha Chi vì món nao em cung muon làm het ah

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị hiền lắm đâu có ác tí nào đâu...oa...oa.ơa

      Mua cái khuôn giống tỉ nè, đổ bánh khọt tróc đã lắm, làm được bánh căn luôn
      à mà em ăn qua bánh căn Nha Trang chưa?

      Lát chị up ct cho em

      Delete
  2. Trời ơi, nhìn mà thèm chưa, chị ơi, bữa nào siêng làm bánh khọt Buôn Mê Thuộc đi chị, ăn lạ lắm cũng hay hay. Hôm sinh nhật em, em lên kế hoạch làm bánh khọt theo kiểu miền Tây quê em, thế là con bạn nó làm nói thôi lâu lâu đổi món đi, để nó làm theo kiểu đặc sản quê nó. Vậy là em biết thêm một kiểu bánh khọt mới đó. Hôm nào em làm lại, em sẽ hú chị qua nha hihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. wow...chờ tí để tỷ hót cái bài này cho nghe

      " Hương ơi Hương Hương biết biết ko Hương????
      Khi mỗi lần Hương la lên có 1 món mới ngon ngon
      Khi Hương la lên có thim món mới đó chị Lan
      Làm Lan thổn thức ko sao ngủ đưọc"

      Mau mau cho ca sĩ Minh Tiết xin bí kíp bánh khọt Ban Mê đi
      Xin cảm ơn , xin cảm ơn

      Delete
  3. Em chua bao gio an banh can , em them banh khot qua chung luon , ben vn em chi biet banh khot co nuoc cot dua thoi ha Chi ... Em bat chuoc my tam hat ... Uocccc gi em o ke ben nha Chi em qua an ké

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha hất hết nguyên bài mới cho ăn ké, hót mới nửa bài hông cho ăn

      Bánh căn ăn nó thanh hơn bánh khọt và đổ ít dầu lắm, cả 2 lọai loại nào cũng ngon hết á, chờ xem show bánh căn nha hehe

      Delete
  4. ML lam on cho xin ct lam banh khot di cam on nhieu

    ReplyDelete
    Replies
    1. ok de lat chi ranh chi nho lai ct roi chi go cho em sau nha

      Delete
  5. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  6. Bà Mulan ơi, nhìn bánh bà làm tui chảy nước miếng luon. Bà làm ơn chỉ tui làm với....rat muốn ăn mỏng và giòn. Bánh VT nhìn cũng gion quá...ko biet tui có đủ sức làm 1 lần 2 loại như bà ko! 2 tay up cho bà!! Cam on bà nhé!!

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...