Thursday, November 21, 2013

Bánh bía khoai môn


[ bánh của mình nhìn nó nhăn nheo như CỤ ]

Bánh bía - bánh lột da, mềnh là mềnh thít gọi lột da hơn, vì đụng đến đâu da nó tự động lột , tróc mãng mãng ko ngừng nghĩ...Nói tới nghĩ " rang thì là" mấy nay nghĩ nấu nướng toàn ra ngoài ăn tịm ko àh, ko phải mềnh chơi sang mà là mình vừa đón mẹ từ Vn sang đoàn tụ, vui lắm và mấy nay busy mắc làm hướng dẫn diên du lịch thành ra cữa đóng then gài đi ta bà nhiệt đói, bếp núc lặng thinh, ko đụng đến....nhưng ăn ngoài cũng ngán, thành ra nay đã khai bếp trở lại...Nhung phẻ 1 cái là có mẹ nấu cơm thuần Việt dùm mềnh rồi..Ta nói ko gì qúy hơn " độc lập tự do và hạnh phúc"Ahh nói lộn, nói lại " ko gì qúy hơn là có mẹ bên cạnh, vậy là từ nay giao bếp cho woại , còn mềnh sẽ có thời gian nhiều hơn để làm bánh và sáng tạo các loại bánh mà mình iêu thích...chứ ko có ngoảnh mặt làm ngơ, ta nói làm hay ko bang hay làm mừh

Nói dông nói dài thì mình chỉ muốn phe là có nhờ mom bên Vn mua dùm 1 số phụ tùng làm bánh, nào là khuôn bánh, khuôn bánh trung thu và mấy món ăn văt thuở nhỏ mà bên này ko tìm thấy ( sẽ show later ), rất bình dân giản dị, mục đích mình muốn ngắm lại chứ ăn thì ko bao nhiêu...uhm và trong cái đống hỗn loan ấy có cái dấu mộc cho bánh biá, mình ấp ủ cái mộc này lâu lắm, mấy lần tính làm bánh pía mà lần chần ko muốn làm vì chưa có mộc, phải nói bánh bía có mộc ịn vô thấy nó có giá trị lien hehe.
Kêu mẹ mua cái mộc nhỏ nhỏ thôi, nhưng rốt cuộc mẹ mua cho 1 cái to chàng bãng , mộc này dùng ấn bánh tổ và bánh size to bành ki...nên bánh bía kì này mình là cái size to tổ chãng , quất 8 ngày 8 đêm chưa hết

Hôm qua xắn tay áo lên làm bánh, ta nói lâu quá ko cán bánh, nó lục nghề chầm chọng, rồi còn con dấu nữa, lần đẩu trẫm khai đao , trẫm chưa có kinh nghiệm nên nhìn lem luốt, trôi xa, túm wần là xấu tè  ...Trẫm hận và trẫm sẽ phục lần sau  mới chịu
 Bánh biá thì mình ưng làm bằng dầu, nghe đồn làm bằng mỡ nợn ( lợn ) ngon nhất, nhưng đào đâu ra mỡ lợn ( nợn ), mà xài lard thì nó có mùi hơi nặng, còn xài shortening thì càng ghét, bánh gì mà thành phần có lien quan đến shortening là mình skip - ko thích cái wỉ mỡ trừu ấy tí nào
Làm bang dầu canola oil cũng ngon ghê, vỏ bánh mềm sốp
Nhưng ko hiều sao nó nhăn quá chừng ta
Mà kệ, nhăn đỡ hơn nứt hehe

Lớp da hơi mỏng là vình mình phái mỏng, ăn ít bột, chủ yếu cái nhân và cái trứng thoai
Nhân này là hoàn toàn khoai môn ko đó, ko có cho bột và dầu đâu, nên ăn ít ngán
À, bí quyết cho trứng nằm giữa là đây nhe, cứ nhận nó vô vầy, khi ta lấy bột bọc nhân ta dùng bàn tay bao bột và bao nhân từ từ túm luôn cái nhân bao luôn cái vịt muối luôn
Balah.balah....
Tui đọc tui hỉu tui chết liền
Haha
*********************************************************

Công thức làm vỏ bánh
- Công thức này làm ra được 6 cái size hơi to - mỗi cái nặng khoãng 180gr ( nhân 100gr và vỏ 80gr)

BỘT NƯỚC :

  • 150 gr bột mì  ( nên làm 2 loại - 1 nữa là bột all purpose + 1 nữa là cake flour thì vỏ bánh mềm ngon hơn)
  • 3 TBSP đường bột ( icing sugar)
  • 50 ml dầu canola oil
  • 50 ml nước
Cho tất cả lần lượt vô thau, lấy cây muỗng gỗ quay lên cho đều, xong lấy tay nhồi lại cho mịn
- Để nghĩ khoảng 45 phút

-Sau đó chia làm 6 phần bang nhau

BỘT DẦU:
  • 120 gr bột mì
  • 50 ml dầu canola oil
Trộn đều , xong cũng chia 6 phần

* Lưu ý : khi ta chia cả 2 loại bột vỏ và bột dầu xong ta đem cân 2 thứ bột với trọng lượng khoảng 60 - 70 gr

* Còn nhân thì 100 gr cho mỗi cục

* Cách cán chắc mọi người biết rồi hen, có thể tham khảo trên net

* Cách nưóng : Mở lò 400 F cho lò nóng đều.....sau đó cho bánh vô nướng 10...sau đó đem ra dung cây tăm xăm xung quanh thành bánh, rồi hạ nhiệt độ xuống 350 F và đút khay bánh vô nướng típ khoảng 20 phút là bánh chin - Sau đó tắt lò, đem bánh ra nhanh tay quét 1 lớp trứng mỏng lên bánh và bỏ lại vô lò nướng cho bề mặt trứng khô và se lại là hoàn thành xong bánh pía

Vừa dễ vừa ngon - đâu có khó đâu nè!!! chỉ tập thể dục cho cơ bắp xíu

Bánh pía nên để ngày hôm sau hãy sực nó sẽ ngon hơn là mới ra lò, mà nói gì nói mình cũng xử đẹp và nhanh tay lột / lột/xé/xé tại chỗ lien , vì ko  thể cưỡng lại sức quyến rũ của " Thị Pía"
************************************************************************

Vì mình mê/mình yêu/mình say đắm cái màu tím mộng, tím lan man, mình đã quá tay cho màu hơi lố
Thành ra tím lè tím lét éc...ét
Mà môn thì phải tím mới chuẫn men
Chứ ko là tái tái dòm mất mặt quá!!!! mình ko thít đều này
Hohoho


52 comments:

  1. Trời đất, Mulan có tới 6 tay lận, một tuần post một hơi mấy món sao mà đảm đang vậy! Sao không nói là trứng muối nhà làm lấy cho đủ bộ. Bánh đẹp quá hà. Mua con dấu ở đâu mà giống như tiệm làm. Vỏ bánh khô có lẽ it dầu? Còn Mulan muốn có mỡ thì một là ra chợ Việt hàng bán thịt xin hoặc mua; hai là mua thịt ba chỉ về cắt lấy một khúc đem chiên là có nước mỡ ngay, nhưng nói chung ở bên này mọi người ít ăn mỡ đó :).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mới nghe Mulan mới đoàn tụ với Mẹ. Chúc mừng Mulan và gia đình nhe!

      Delete
    2. Hêheh ML có 2 tay hà chị Ngẫu, giờ có mẹ them là 4 tay , chị Ngẫu chuẩn bị ăn ngó đến căng lung wần luôn đó nha chị Ngẫu

      Con dấu mẹ em mua ở Chợ Lớn đó chị, mà kêu mua nhỏ mẹ nói hết hang rồi, chỉ còn cái to đùng này thôi hà, lỡ rồi thì mình chơi luôn

      Dạ vỏ bánh ko khô đâu chị, vừa ăn lắm đó, chĩ có đều it lớp thoai hà

      Cái vụ lóc mỡ từ barọi nghe goodidea nè chị, dạ mai em đi mua chục miếng ba rọi em lóc em làm mỡ dự trữ mới được haha, còn ko chắc em tự lóc mỡ em ra làm cho tiện kkkka

      Delete
    3. Xí, quành lại cám ơn lời chúc chị Ngẫu nha

      Delete
  2. Chúc mừng em được đoàn tụ với mẹ, từ nay sướng nha có mẹ nấu cho ăn, tha hồ mà tung hoành làm bánh trái, cái bánh bía của em làm đẹp mà đâu có nhăn nheo đâu, em không dùng shortening và lard là tốt đó em, vì 2 thằng đó hại cho sức khoẻ, nhà chị không bao giờ mua bánh gì mà có dính tới 2 thằng ấy:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ , em thầm cám ơn chị Kim nè, nói gì nói chứ em vẫn trung thành với cái bếp, xa nó em ngủ ko yên, nên có giao ông táo cho woại cũng còn ngứa tay đó chị hihi

      Oh nghe chị nói vụ lard với shortening em cũng đồng minh với chị nè, vvơi lại làm bánh Việt mình dung 2 thứ đó coi bộ ko hợp cho lắm chị hen....

      Delete
    2. Ui bánh Việt mình họ dùng 2 cái này nhiều lắm đó em, bánh flaky taro, bánh bía, bánh trung thu, và đa số bánh của tiệm bakery người tàu họ dùng toàn 2 thứ này vì rẻ, và bánh sẻ mềm hơn bơ. Bánh kem họ cũng dùng luôn, bởi vậy tự mình làm xấu đẹp gì cũng ngon và an toàn.

      Delete
    3. Oh vậy hả chị, nào giờ em tưởng nó xài dầu ko chứ! với lại em it có mua mấy bánh này ăn lắm chị, toàn làm ở nhà ăn

      Ah có mấy lần xuống Nam Cali em hay ghé tiệm bánh Mỹ Hiệp mua bánh flaky taro ăn, công nhận ngon mà bán mắc quá, em mua mà đau cả guột hehe, may là lâu lâu mới đi, nên mua ăn cho đỡ ghiền

      Delete
  3. mung em doan tu voi me nhe, co me ben canh la suong nhat, nhung ma dung co bat ngoai nau hoai nhe, de cho me huong thu nua chu, a, c moi xay cai nha lam hang xom em ne, ranh thi ghe chan tham nha Kim Nam Dzu nhe hahaa : http://maimills.blogspot.com/

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị Mai nhe, hihih em sẽ nhớ lời cô dạy, sẽ ko bắt ngoại nấu mà bắt ngoại rửa chén thôi haha

      Lát Minh Tiết đây sẽ ghé gõ cửa nhà Kim Nam Dzu lien

      Ah chị Mai có tin tức gi của Điệp/ 9 Bưởi iuê dấu ko Chi? bã lặn mất tăm luôn

      Delete
    2. chị có message em bên Facebook về người yêu bé nhỏ Điệp của em đó, check đi nhe, nàng đó cũng có FB á

      Delete
  4. chuc mung mulan nha, nam nay nho an tet to nha, nhu vay la mung lam roi ha mulan, thoi tiet ben nay , lanh qua, lai duoc co me ben canh nua, nhat roi day. congratulation nha, banh bia lam ngon qua, gioi thiet, chac bua nao phai vai lam su phu roi , cho minh say hello me cua mulan nha, bye.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Heheheh dạ ăn Tết lớn ở nhà chị MH được hem? em bưng bánh tét qua hùn, sẵn mua chuộc cô giáo dạy làm rau câu

      Để em rãnh em đem ct bánh biá chia sẽ với mọi người, em ưng ct này, e sữa tùm lum vậy mà ra ngon đó chị, chi Hoàng có can đãm đu theo ko? hihi nói chứ đu chừng vài cái ăn cho vui đi chị

      Cám ơn lời hỏi thăm đến mẹ em, em sẽ nhắn lại vvói mẹ em lien :))

      Delete
  5. Ui...mẹ chị qua với chị à? Chúc mừng chị nha...vậy chị là nhất rồi...bữa nay được ở gần mẹ....bánh làm đẹp quá chị ui...Bái phục chị ....làm bánh tổ đi chị yêu...cho em đu theo với...em cũng thèm bánh tổ lém á chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yes em, cám ơn em nha, bởi vậy mấy nay chị bận nên ko có đồ ăn cho mọi mời ăn , em đói meo phãi ko? hih

      Chị tính làm bánh tổ, mà phải chờ đến Tết chị mới làm, em chờ đi, sẽ có bánh tổ ăn vào dịp Tết nhe

      Delete
    2. yeah chị...Em sẽ đợi cho đến khi bánh tổ ra là em đu theo liền..em mê cái món này lắm mà hổng biết làm hehe...Happy Thanksgiving chị and gia đình chị nhé...

      Delete
    3. Ok em bánh tổ làm đơn giãn như đang giỡn
      Happy Thanksgiving em...chị đi chơi đây, nay mai về chị sẽ quăng đồ ăn lên tra tấn pà con típ hehe

      Delete
  6. Chuc mung gia dinh Mulan duoc doan tu voi me! Chuc me that nhieu suc khoe va mau hoa nhap voi cuoc song moi. Co me va ba ngoai ben canh la nhat hai me con do. Rang huong thu di nha.

    Banh lam dep qua Mulan oi. Banh nay nam trong list lau roi ma van chua co can dam de lam. Thoi an ngo cho do map... hihihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị Phuơng, dạ mấy nay em bận, nên chưa kịp ghi ct làm Luk chup cho chị và mọi người xem, thiệt em ngại ghê, em hứa lát rãnh em gõ lien, ko để chị và mọi người chờ

      Chị thích bánh pía ko? làm ăn đi chị, bánh này dễ làm hơn bánh trung thu mà ăn ngon, phê phê/têtê hêehê

      Và cuối cùng là em gởi lời cám ơn đến chị nha, em sẽ cố gang hửỡng thụ thiệt thiệt là hết GA hìhì

      Delete
    2. Mulan oi, chac lon voi ai do nha. P khong cho ct lam luk chup dau vi biet se khong du theo duoc. Dung voi, chac ai can cung hieu Mulan ban ma. Rang gianh thoi gian choi voi me di nha.

      Delete
    3. Oh vậy hả chị haha...thôi lỡ lộn rồi thì chị đu theo luôn đi, em mới quăng ct rồi đó

      Delete
  7. Em nghe Me Chi sang song ben Chi em mung qua , that la vui , cho em gui loi chao Me Chi nha , chuc Bac vui , khoe va mau lam quen voi cuoc song ben nay , tuy la buon hon ben vn nhung an toan hon ha Chi , em luon song ben Me nen nghe Me Chi sang em rat vui nhung ma Chi co vui cung ddung bo be em nghen , em hóc cho mà coi , nay gio em xi xon noi dai thoong qua nhung ma cho em ct banh nay ddi Chi , em lam mot lan roi , ox em noi cho.i chó , chó chet , cho.i nguoi , nguoi bat tinh háhá ... Mà lan ddo em lam nhan khoai mon ... Troi oi em hân qua , em hap xong tat lua roi ddi ngu? , cha me ui ngay hom sau tán gan chit luon mà khoai ra khoai , duong ra duong , Chi thay ghê hong ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cám ơn lời chúc của em nha T...mà nè cứ T...t..t....làm trong miệng chị lẫm bẫm Tê...Tê giác luôn...ack...cho chị biết tên cúng cơm của em đi híhí

      Ahhahahah mình ấn tượng cái câu " chọi chó - chó chit ..chọi người - người bất tỉnh...ta nó tui cười sặc comm

      Ok chị sẽ edit ct vỏ bánh lên trên bài viết sau cho em đu nha, nói truớc ct này bột hơi bị nhão và hơi khó cán, nhưng nhờ vậy mà vỏ bánh ko khô, ăn mềm xốp going bánh bía Sóc Trăng đó em

      Còn phần nhân khoai môn chị sẽ email cho em biết ct sau hen vì đây là bí quyết để có được cai khoai môn mịn như trên ( chấp luôn khoai sượng luôn - ghê chưa ? ahhhă)

      Delete
    2. Áh cái này là ghê thiệt nghen vì bên em khoai sượng nhiều hơn khoai ngon mà em hong biết lựa nữa ah nên hay bị hư lắm ... em tên kiều trang nhưng em phái tê tê hơn hahahahaha trong sở làm người ta kiu em là titi ... khi nào Chị xung nhớ cho em đu theo hén

      Delete
    3. Chời...cái tên Kiều Trang nghe đẹp não nùng vậy mà đó giờ cứ Tê tê tê hêhê
      Ok em chị sẽ viết thư tong tình cho em sau

      Delete
  8. Ah con nua , hot dzit muoi Chi lam hay mua dzi Chi ? Nhin ngon qua , em lam theo ct Xuan Huynh , trong ddo ra dau ngon lam nhung hong hieu sau o giua no co mot cuc trang cung cung , em nghi la tai trung hen Chi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hột vịt muối chị muối khô đó em...chị hỉu em nói rồi, cái hột vịt ở giữa có lòng trắng chứ gì, chị bị qua rồi

      Nên chị dẹp cái vụ muối kiểu đó , nhãy qua muối khô

      Cứ 1 cái trứng em lăn qua rượu Mai Quế Lộ, xong lăn qua muối , lấy food wrap cái trứng đó lại là xong
      Làm cho đến hết vĩ trứng, nên mua trứng size XL làm cho cái lòng đỏ nó to

      Để khoảng 3 tuần là dung được

      Delete
  9. May mắn quá em vừa mua 4 hộp trứng omega3 định nấu nước muối ... ah' em làm theo Chị liền ... thanh kiều Sư Phụ

    ReplyDelete
  10. Chúc mừng chị và mẹ đã được đoàn tụ nha. Chị sướng ghê vậy đó ! Em ganh tị ... E ganh tị...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em hehe
      Đừng ganh tị mà....rồi từ từ cũng đến luợt em thoai

      Delete
  11. Chúc mừng chị và mẹ đã được đoàn tụ nha. Chị sướng ghê vậy đó ! Em ganh tị ... E ganh tị...

    ReplyDelete
  12. Chuc mung chi duoc doan tu voi Me. Chi co the post recipe banh bia nay khong? Nhin them qua.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn lời chua cua Hung nhe
      Ml đang tính quăng ct lên nè, mà hơi bận thành ra chưa bỏ lên được
      Để chị ML chỉnh sửa ct lại cho hoàn chỉnh rồi chị sẽ quăng lên cho em học làm hen

      Delete
    2. Cam on chi Mulan nhieu nhieu lam..... Em them da lau nhung khong biet lam... Rat tiec khu em o khong co nhieu tiem banh nhu o khu chi. Banh oh lam do lam.... Kho nhu rau bap va cung nua.... Dang them can mot cai lam cuc hung khong them an nua....

      Em cung da lam bot chine va no ngon qwa troi luon.... Cam on chi da post mot recipe tuyet voi :-).

      Delete
    3. Y em danh van sai roi.... Bot chien chu khong phai bot chine.... Sorry chi....

      Delete
    4. Chi oi, bot dau co can pha hai loai bot all purpose va cake flour khong? Luong moi loai bot la bao nhieu ha chi?

      Minh boc bot nuoc ngoai nhan truoc roi moi boc bot dau o ngoai ha chi?
      Cam on chi nhieu hen.

      Delete
    5. Hi Hung!

      Ok bột vỏ hay gọi bột nước em chia ct ra có nghĩ là 1 bột all + 1 bột cake, em cân mỗi thứ 1 nữa nhen, rồi trộn 2 thứ lại cho bang cân lượng như trên

      Cách cán bột em làm như sau:

      Xoa bột mì-tinh ra bàn, cây cán (nhỏ xíu nha ), dùng tay bẹt một miếng bột-nước, để một viên bột dầu vô giữa, túm lại rồi vê cho tròn trịa. làm như vây với hết mấy phần kia

      lấy từng viên dough, để lên mặt bàn có rắc bột mì , lấy cây cán chận-chận nhẹ lên cục dough để làm dẹp nó ra chút trước khi cán rất nhẹ nha

      thứ nhứt: thành oval mỏng khoảng 4-5mm
      kế típ : cuốn lại từ dầu này tới đầu kia
      kế típ: thành một log ốm
      kế típ: xoay log doc lại
      kế: cán dài ra rồi cuộn lai từ đầu này tới đầu kia
      kế: thành một log mập và ngắn

      Cán từng phần thành hình tròn, nhắm vừa gói một phần nhưn

      Bánh gói xong, từ-từ ấn dẹp xuống cho bề ngang khoảng 5cm, đóng dấu nếu muốn. đút vô lò nóng sẵn 400F. sau 10' hạ lửa còn 350, nướng thêm khoảng 18-20'. nếu muốn vàng thì nướng lâu hơn (canh chừng nha)bánh này da rất xốp nhiều lớp mỏng

      Chúc em làm thành công

      Delete
    6. Ah, quay lại nhiều chuyện típ
      Cáo vụ bột chiên em làm thành công hả? yeah...ngon ngon em ha
      Mấy ct thức kia chị dẹp hết, chỉ giữ ct này thôi hehe

      Delete
    7. Hi hi cam on chi nhieu.
      Da, bot chien qua thanh cong.... Moi thu lan dau ma da ghien roi... Bot rat ngon va giong o VN lam.... Hom nay em lam nua an Thanksgiving cho do on... Cai nay an ma thay ngon hon ga Tay nhieu do chi.

      Delete
    8. Chuc chi Thanksgiving doan tu voi Bac gai that vui ve va hanh phuc.... Em thiet la ganh to bio chi do...hic...hic...hic lol

      Delete
    9. Ganh ti voi chi... Cai auto spelling cu sua sai y khong a ..... Chac phai tat no qua.....

      Delete
    10. Em quen hoi chi, em thay chi chi TNguyen lam hot vit muoi... Chi dung loai mai que lo hieu gi vay chi... Khu em o di chi Dai Han khong a.... Khong co cho VN gan...

      Cho em xin bi quyet lam nhan khoai mon voi chi..... Cho em cung nhu TNguyen.... Khoai suon nhieu hon khoai ngon con em thi khong biet lua nen 10 lan chi duoc hen 1 lan duoc khoai ngon...nhin Ben ngoai thay Chung khong may gi khac nhau....... Hic....hic....hic....

      Cam on chi nhieu nhieu lam.....

      Delete
    11. Oh rượu MQL là chị cũng tự ngâm đó em
      Em mua 1 chai cooking wine và 1 gói gIa vị nấu phở nó gồm : cánh hồi, quế, đinh hương hạt tiêu , thường nó bán trong cái bịch nhỏ ở chơ Việt mình đó em
      Em cứ cho từ từ từng thứ vào chai cooking wine rồi ngâm, 1 tháng là xải được nhe

      Còn ko có MQL thì lấy rượu trắng hay bất cứ rượu mạnh gì làm cũng được ha, hoạc làm cooking winw cũng qua cầu gió bay luôn...hehe

      Em chi cho chị cái địa chỉ email đi, chị gửi ct cho em ha

      Delete
    12. Cam on chi. Chi gioi thiet cai gi cung lam duoc. Email cua em la hnguyen.0426@gmail.com.

      Delete
    13. Ok em, để chi gửi cho em sau ha

      Delete
  13. Chuc mung gia dinh Mulan duoc doan tu voi Me. Cho minh goi loi tham Bac.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mulan thanks lời nhắn của Chris nhiều nhe

      Delete
  14. Hen chi may ngay truoc em cu chay vo chay ra nha chi ma thay cai bai cu no nam chinh inh o do, ko thay co bai gi moi post len, thi ra la me chi qua choi. Chi Mulan suong nha, em cung ganh ti nua ne, hic hic vua duoc gap me, vua co do nghe lam banh thi con gi bang nua troi.
    Tro lai cai banh pia, em hặn chi thiet tinh nha, cai nay la em them du lam ne, ma ko lam duoc vi o day ko co sau rieng va khoai mon huhuhuuh. Banh chi lam dep ba chay luon. Ghet, em di dzia!

    ReplyDelete
    Replies

    1. Chời....vô làm nguyên 1 hơi rồi ghét...đi dìa.....chai ơi....Xí xí

      Ủa em có vô hả? chắc đi cữa sau phãi ko? ko hề nghe tiếng động nha..nhỏ này đi như tiên nữ bay bay vậy!!!

      Hhêhhe tại chị cực nhiều rồi nên giờ cho chị sướng chứ hứhứ....

      Bánh biá em làm ct này đi ngon đó...thany đậu xanh ăn cho đỡ ghiền đi em, sên nhão nhão thôi chứ đừng sên cứng going bánh TT , ăn mau ngá

      Delete
  15. Em chay vo cu thay cai bai Trai cay dau xanh do chi. Chay vo chay ra hoai hong thay ai níu lại het nen lẳng lặng di dzia luon. Ma em phai cong nhan la chi qua gioi, chi vua sieng vua kheo tay nua. Mon nao chi lam cung cong phu va dep con hon tiệm nguoi ta bán. Me chi chac la tu hao ve chi lam hen :))

    Em se try banh pia sau Noel, chu Noel sap toi roi con nhieu thu em muon lam qua ma khong đủ tgian ne chi. Em còn nợ chị nhieu mon chua tra bai nua kia

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ta nói nghe đệ tử khen phái quá , nỡ hết tứ tung nè

      Mà nè

      Chời ơi! khen mình hoài, cứ lăng xê mình hoài...mà sao mình hông nổi tiếng vại chời......tuổi càng ngày càng lên mà tên hông ai biết

      Bà pầu show này rang kiếm chiêu nào giựt gân hay làm 1 cái gì chấn động xô-chậu cho Mulam lên như diều gặp gió cái coi

      Hậu Noel nhớ tung show cho sư phọ xem với nha

      Delete
  16. Chi biet sao chi ko noi teng hon? tai chi gioi qua, cac mon chi lam cong phu va dep qua nen hong ai dam đu theo het vi biet ko lam duoc, thanh ra chua duoc lên như diều gặp gió do hihihi :P
    Nhung ma tu tu roi cung nổi như cồn ah, chi đừng lo, em sẽ co gang lăng xê chị het mình ^_^

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...