Saturday, October 5, 2013

Mì La cay

Ăn rồi là la cay cay...cay nhưng ko cay, ăn rồi ko la cay thì phải mì la cay hihi
Sơ lượt  món mì này, lý lịch cá nhân xuất xứ của người  Tiều Châu, mình được biết và được ăn ở CaLi này, chứ chưa từng thưởng thức ở đâu hết! qua đây được chồng dìu dắt đi ăn mới biết ,  ăn là thít liền,tô mì nhìn  rất trong sáng ko nhiều dầu mỡ, à...à có tóp mỡ, xíu là quên, nhưng ko đáng kể, lâu lâu quất 1 lần chắc ko sao! Sợi mì dòn kèm theo miếng đùi gà chiên dòn rắc rắc, thịt mềm tuơm nước lẫn mỡ....rau cỏ bày xung quanh tô mì, hẹ giá có đủ trông thật bắt mắt, đi kèm là chén súp nóng hổi để húp đề phòng đôi khi mắc nghẹn
Và đây là tô mì la cay của tiệm
Ăn ko có đã gì hết trơn, có 1 miếng gà tí xíu thôi đó, chút chéo, ít xịt, hên dớt dát được miếng bánh tôm chiên, dòn cùng với con tôm trong vũ đạo sếc xy nằm uốn éo, vậy đó mà giá ko rẻ nha, đau guột đau guột

Đột phá và tìm tòi để homemade ăn cho sướng miệng, bữa kia là cơm gà xối mỡ thế là bữa sau có mì la cay ăn luon - đã đã, 1 công ra được 2 em
Và đây tô mì la cay kiểu Mụ Lan
Mình nói thiệt là nmình làm gần giống thôi haha, tô mì của mình gà nhiều hơn mì, ăn trả thù mà

Còn miếng dòn dòn bên cạnh nữa á, thiếu tôm nhưng rất dòn ko thua tiệm nha
Có ai biết đó là gì hôn? hehe
Ko đánh mà khai luon nè: nó là hoành thánh nhúng bột chiên dòn , vì nha hết tôm nên chiên ko, chứ có thêm con tôm vô nữa là chính hiệu hết xẩy cho bà 7 nha
MÌ LACAY!!!!
Hít hà...hít hà!!!!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...