Friday, May 24, 2013

Bánh phu thê

Một loại bánh quen thuộc trong các lể cưới, ý nghĩa tượng trưng nghe thấy  hay hay, chỉ là chiếc bánh nhỏ xíu thôi mà nó nói lên cái tình cái nghĩa của vợ chồng luôn ngọt ngào, tinh khiết,trong suốt và luôn dính chặt ko rời....bánh phu thê hình như từ Huế mà ra, uhm người Huế công nhận có đầu óc ssáng tạo ra nhiều món ăn ngon và lạ
Bên vn người ta làm bánh này trong những cái hộp lá dừa xinh xinh, 1 lần nữa thể hiện sự khéo tay và đẹp mắt cho món bánh
Còn ở đây, nơi mình đang sống ko có 1 dây dừa, nếu có chắc cũng làm khỉ trèo lên hái cho bằng được hehe. Nên mình đã thay bằng lá dứa tươi....dừa với dứa tuy xa mà gần, tuy gần mà xa...
Hấp bánh này xong cái nhà thơm lừng mùi lá dứa....thơm mát rượi
 
Lan em đây vẫn trung thành với bột sắn dây khi làm các món ăn của Huế
Nguyên liệu :
200gr bột sắn dây
1 cup nước
1/4 cup đường
1/4 cup dừa bào sợi
1 Tbsp dầu
ĐẬU XANH
1 chén đậu xanh đã hấp chín xay nhuyễn
1/4 cup đường
1/4 cup dầu
1 Tbsp bột bánh dẻo
Cách làm:
Hoà bột  + nước+ dầu+ đường cho tan để nghỉ khoảng 1 tiếng, sau đó bắt lên bếp khuấy trùng cho bột đặc lại, xong mới trộn dừa vào
Dùng cái muỗng nhựa múc bột dàn mỏng khuôn , cho nhân vô rồi múc 1 muỗng bột dàn đều lên mặt là xong
Nhân đậu xanh sên cho dẻo rồi để nguội sau đó chia và vo viên ấn hơi dẹp
Bắt xửng nước sôi và hấp khi thấy bánh trong là chín, ,mang ra chờ nguội và xử
Lá dứa tươi tươi bên này mắc dã man rợ....đó đó...có 1 bó chút chéo vậy đó mà hơn 2 đô....nhìn mà đứt từng đoạn guột....lột ra điếm điếm đúng 5 cọng , mỗi cọng cắt làm dôi  làm đúng 10 cái luôn, 

Và cũng đã hấp xongggg
Hấp bánh này xong cái nhà thơm lừng mùi lá dứa....thơm mát rượi à
Vò bánh dai - dòn ăn ko biết ngán là gì hìhì.....vị ngọt vừa ko gắt thít hợp cho ai cử ngọt....với lại làm bằng bột sắn dây bánh nhìn trong suốt như pha lê hêhêe...... nãy giờ mình lũm hết 3 cái keke...giờ nặng bụng quá đi hết nổi


32 comments:

  1. Trời cái bánh mà Mẫn khoái nè ....nhìn mà chảy nước miếng đó Lan ...còn kg cho Mẫn cái ăn đỡ thèm coi ....chứ đu thì nhứt định hok đu đâu ...vì lá dứa đâu mà chịu cho thấu ....Mẫn mà cắt mà ráp kiểu đó, chắc làm 1 nữa bỏ 1 nữa ...Lan làm $2 thì Mẫn phải làm $4 mới đủ ....:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mẫn phái mà MẨN ko đu theo là sao? sao Mẫn ko tự tin gì hết trơn hết trọi á...bên Mẫn ko có lá dứa tươi sao? oh vậy hên cho Mẫn ko là Mẫn sạc nghiệp với món này kkkkka

      Delete
  2. Phải đặt cho chị 1 biệt danh thôi, người gì mà tài giỏi khéo tay vậy, làm được cái hộp bé xíu ấy, khâm phục khâm phục. Món này xuất xứ từ Huế nhé chị, em thấy ai ăn món này rồi cũng ghiền hết đó.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tính đặt cho chị biệt danh gì? nói nghe đi
      em ăn qua món này chua? à quên ben em lá dứa tươi bao la nè...tha hồ làm ma khỏi sợ đau lòng hen

      Delete
  3. Em hâm mộ chị quá. Không chỉ tình yêu món Huệ mà cả sự chăm chút cho món ăn nữa. Nói chứ em ghi vô sổ kha khá món từ chị mà chưa có mần được món nào. Aigoo, thật là tuyệt diệu quá đi mà! Hehehe. Chị mà là con gái xứ Huệ chắc tưng bừng xứ Huệ trong ni quá :">

    ReplyDelete
    Replies
    1. kaka...ừa ko biết sao chị mê ăn đồ Huế lắm...ngày xưa bạn học /người iu chị toàn dân Huệ ko à..hihi chắc có duyên

      Mà hình như em cũng Huệ luôn pk? nghe em cách em nói chuyện chị nghi nghi hehe

      Delete
    2. Ý đâu có đâu chị. Em là con gái Sì Gòn chánh gốc đó nghen!!! Em chỉ mê đồ ăn Huế thôi hà. Heheh

      Delete
    3. hahă vậy à...sogi...vậy là đồng hương gái đẹp Saigon nha

      Quỳnh em, chị thit cái bài sữa đậu nành, thít mấy cái ly ở tiệm ghê mà muốn comment ko được, phải đang kí google + mới com được

      Hummmm...hummmmm...gurrrrrr :(

      Delete
    4. ủa là sao chị? Em không hiểu? Là không cmt đc trong blog của em hả chị... Hm... Để em mò lại vấn đề này xem, sao em thấy có 1 vài ng không có TK vẫn cmt đc thì phải :( huhuu

      Delete
    5. Còm được, nhưng phải đang kí google+ mới gõ được...để lát chị đang kí hêhe

      Delete
    6. Dạ khỏi chị ơi, bây giờ còm thoải mái con gà mái rồi nghennn. Hehe. Em đã mò được rùi :P mắc công chị quá. Em cám ơn chị đã nói, em mới để ý luôn. Hehe

      Delete
  4. Hi người đẹp, bánh nhìn ngon quá, e cũng thích bánh này nè, mà chị siêng quá nha làm cả cái hộp nữa. Thiệt là khâm phục quá đi!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi Vân
      Cái hộp coi vậy dễ làm lắm...em làm thử ăn đi, ngon lắm, làm hộp lá dứa nó thơm hơn là hộp lá dừa luôn đó hìhi

      Delete
  5. cho em xin 1 cái đi chị. Em thích ăn mà em không thích làm. :)
    Cho em hỏi bên nhà cũ em thấy chị làm chả bạch tuột. hôm nay em vô coi công thức mà chị đóng rùi. Chị cho em xin ct đó đi nha. Em cám ơn chị trước.
    Ngọc Bích

    ReplyDelete
    Replies
    1. heh câu này nghe quen quen, thit ăn ko thít làm....nhỏ này khôn dễ sợ

      À, em vô cái mục làm chả-nem đó B, chị có bài trong đó đó

      Delete
  6. Sư phụ ui, sư phụ đang ở đâu ? Đang tu luyện ở núi Sam hay núi phú sỉ, mà chờ hoài mấy ngày nay, không thấy sự phụ xuống núi để xuất chiêu " mới " gì hết. Đệ tử thấy sự phụ múa võ mà thấy ham, muốn múa ( nấu ) như sự phụ nhưng tài , và sức chỉ có hạn. Đợi sư phụ xuất chiêu, là có đệ tử lắp ló sau tản đá để rình "ngắm" sư phụ. Mỗi ngày sau khi đệ tử gánh nước về ( đi làm ) là đệ tử quăng gáo, quăng gánh để chạy đến chổ sự phụ múa võ.Đừng để đệ tự chờ lâu quá, sư phụ, làm ơn xuất hiện nhe !

    ReplyDelete
    Replies
    1. hahah..mấy nay sư phụ đi chơi xa về mệt quá....sư phụ đã hết xí quách rồi, muá kiếm , múa vỏ ko nổi nữa đệ tử ơi...chờ vài bữa sư phụ nạp nội công cho nó thâm hậu sư phụ mới muá chảo trở lại nha

      Trò cứ mỗi ngày gánh nước , làm gì làm nhớ đừng quên đi ngang động cốc của sư phụ nghiá dung nhan/nhan sắc chời cho của sư phụ nha, rồi về nhà đệ tử sẽ ngủ ngon à kkkkkkkkkka....

      Delete
  7. ML oi, chi day(Cubi3). Hom nay moi co dip ghe qua nha moi cua em. Luc nao cung co moi ngon het. De chi don ve gan em nghen de con an ke nua. Qua nha cu cua dong then gai moi biet da co nha moi roi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi chi Lien...chi phe ko? lau ghe, thinh thoang em thay chi xuat hien, luc an hien ko a hehe

      Chi don ve gan em cho vui nha vui cua di chi hi'hi'....roi 2 chi em minh trao mon an cho dzui :)

      Delete
  8. Nghe em noi co tinh cum ghe di, lam chi cung muon ngay cho roi, ma chi ko don qua em duoc ma don ve Houston, tx o tam 1 nam cho Cubi3 hoc xong thi ve lai Kannsas. Thoi de khi di choi thi ghe qua tham em hen.
    Cubi3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh vay ha chi....co dip qua Cali chi hu' em 1 tieng nhen

      Con gio chi cu vo tu vo nha moi em an tha cua ...em ko tinh tien dau.. ghi so khi nao co dip di Houston kim chi doi hih

      Delete
  9. Duoc thoi, cu tinh xo tu tu di, chi nhat dinh se kiem em neu co dip Cali. Phai gap nguoi dep moi duoc. Chuc em cuoi tuan vui ve nhe.

    Cubi3

    ReplyDelete
  10. ML.
    Chị làm bánh này rồi nè . Ngon lắm . CHị mượn ct em cho LXMN Học Tập ..hahhaha.... Thanks em <3

    ReplyDelete
  11. https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/1379372_581177301938758_347186471_n.jpg

    ReplyDelete
  12. Kha khà ...bắt chước em chớp hình , mà xấu như ...Quỉ ... :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahaha, em ko thấy hình chi ơi, nghe chi nói xấu như wỉ , làm em nôn xem dung nhan quá, chi gửi hình qua mail cho em nha chi

      kim_chi_yee999@yahoo.com

      gửi gấp nhen hihi

      Delete
  13. Quay lại ML ơi , chắc lần này chị quậy bột hơi quá tay , thành ra bánh nhăn nheo như bà già trầu , mai mốt làm lại , trả bài cho SP nhe <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh vậy hả chị, chắc bột chín quá phải ko? uhm ko sao, coi như hy sinh 200gr bột hhihi

      Delete
  14. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  15. thôi e đi về đây nảy giờ lac vô nhà c,o lối ra vừa đói bụng vừa buồn ngủ
    mai e lại vô nhà c lục lọi nữa đấy,nhưng đừng gắng chuông chống trộm c nhá
    món nào cũng thấy ngon!chắc ngủ nằm mơ luôn quá c ui😜

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...