Thursday, August 29, 2013

Phở áp chảo dòn

Món này nó thuôc hót ở nhà hàng in Sanjose gần nơi ML cư ngụ.... ai mà 1 lần đến Cali có dịp thưởng thức món này ở nhà hàng Thiên Long thì chắc sẽ biết , còn mình thì cứ mỗi lần đi SJ ghé nhà hàng này ăn là mình thường order món phở áp chảo, ăn rất ngon, ko có nhiêù dầu mỡ, bánh phở áp chảo dòn chứ ko có cứng. Thường họ có nhiều cho mình lựa chọn là bò/đồ biển và gà...
Món này nói thiệt  làm cũng ko khó, chỉ là làm ở nhà nhiều khi nó hơi mệt vì phải clean up cái bếp sau 1 hồi áp chảo, dầu văng tứ tung...cách tốt nhất bưng ra ngoài chiên hehe  thì ta sẽ có 1 dĩa phở áp chảo y như nhà hàng mà ko cần đi xa xôi, với lại rất rẻ nửa so với giá ở tiệm nó chặt chém ko thương tiếc với cái món này.
Mình làm ở nhà bao giờ cũng lời hơn há!!! ok giờ mình bắt tay làm nha
Vì đang rằm tháng 7 nên ML ăn chay....thành ra chương trình của ngày hôm nay là
                                                           " Phở áp chảo dòn chay"
[ Mua 1 bịch hủ tiếu tươi giống như vầy - nó được xếp thẳng băng ngay hàng ko lộn xộn]
[Sau đó cắt ra từng khúc như vầy]
[ Rồi đem áp chảo y như chiên bột chiên, nên chiên 2 lần thì sẽ dòn hơn]
Khi nào ăn đem chiên lại cho nóng và dòn
Chảo rau củ thập cẩm
Xắp phở dòn lên rồi rưới nước sốt lên cho nó thấm vô phở thì rất đậm đà
Nếu ai ko tìm được loại bánh phở như trên thì có thể tự làm
Mình pha bột xong mình đổ vô khuôn đem hấp, đổ từng lớp giống như đổ bánh da lợn
CT làm hủ tiếu mềm đây:
1 + 1/2 cup bột gạo
1/2 cup bột năng or 1/2 cup bột há cảo (wheat starch) thì ngon hơn
2 cup nước
2 Tbsp dầu ăn
1/2 tsp muối
Bắt nước sôi,  dùng cái khuôn bằng nhôm thoa dầu rồi múc bột đổ vô khuôn, đậy nắp, chờ bột trong là chín, sau đó đổ thêm 1 lớp lên nữa ( giống như làm bánh da lợn) đổ đến khi hết bột, sau đó chờ nguội đem bỏ tủ lạnh vài tiếng cho bột cứng, khi nào ăn đem ra cắt rồi chiên.

6 comments:

  1. Mon nay la qua chi! Kieu banh pho cung la ghe! Ben em ko co ban, muon thu lam cung ko duoc roi :((

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm được sao ko? có xì líp làm rice noodle ở dưới đít đó, trò lật đít lên là thấy à

      Delete
  2. ek ek, sao luc comment em ko thay ta?! mat mui de dau ko biet nua!! hehehe da ta co giao vo cung. vay la them 1 mon ngon cho nha em roi. Qua trung thu, tra bai chac xỉn luon qua

    ReplyDelete
  3. Em quen noi: chac tai dit bu qua, nen hom bua ko thay :)))

    ReplyDelete
  4. Thank you Mulan ! Hom qua minh lam mon pho ap don, ca nha an khen ngon; minh tu lam hu tieu mem theo cong thuc Mulan chi nua do. Heo quay chay khi chien mui thom phuc, da gion ngon lam, minh chup hinh roi, se goi sau....:)...Hua ;)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh C làm heo quay chay đó hả? Nôn quá, nôn xem hình quá, chờ hình đó nha C hihi

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...