Friday, September 27, 2013

Bánh hòn Mã Lai

Tạm thời dịch cho cái tên vừa đông vừa tây chứ mình cũng ko biết bánh này tên gì????? biết là nó làm từ đường thốt nốt -  là nguyên liệu chính, bánh thơm đường thốt nốt, được lăn qua dừa, ăn dai dai, khỏi chấm đường chấm muối mè gì hết ! ăn không vậy đó

Thơm và ko ngọt gắt, xài đường thốt nốt càng ngày càng thít nha!
1 dĩa vậy đó, ngồi bóc, liếm rột rột, quay qua quay lại hết, y như luyện phim với popcorn. Kiểu này sớm muộn thành heo quay ! cái tật hay thử món mới lạ đó mà
Công thức
Phần A
1 cup nước ( 240ml)
100 gr đường thốt nốt ( cắt nhỏ)
vài cọng lá dứa

Phần B
60gr bột gạo
60gr bột năng
160 ml nước
Phần C
1 chén dừa bào sợi
tí muối ..vài cọng lá dứa
Đem hấp 15phút cho dừa thơm

Cách làm:
Cho A nấu lên cho sôi tan đường thốt nốt, để nguội
Tiếp ta trộn B cho tan xong trút vào A, nhanh tay quậy, bắt lên bếp vặn lửa nhỏ típ tục quậy đều tay đến khi thấy hỗn hợp đặc sánh là xong
Cho vô từng cái chun nhỏ nhỏ và mang đi hấp 15 phút
Sau đó để bánh nguội xong ta lấy ra và lăn qua dừa bào
Bánh ăn thơm và ko có ngọt lắm

14 comments:

  1. bánh này hấp dẫn nè chị. Mờ em théc mé, nó là cục đường thốt nốt lăn qua dừa hả chị? như vậy có quá ngọt không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehehe ko phải ăn nguyên cục đường đâu em, ăn kiể đó chắc chit...

      Đường thốt nốt đươc nấu tan hoà với bột năn va bột gạo đem hấp á, nó hơ going bánh khoai mì lăn dừa á em

      Se up ct lên sau cho em xem chơi hhihi

      Delete
  2. ML ơi, sao tìm đâu ra nhiều món lạ và hấp dẩn vậy? Người đâu mà giỏi và khéo tay ghê luôn:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hhehe thanks chi BK, dạ em giỏi bày ra dụ dỗ mấy chị cũng nhiều lắm đó,dụ cho mập going em, em mới chịu

      Delete
  3. Độc đáo lắm chị Mulan. E đang hóng + hớt ct :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. độc đáo nhưng ăn ko độc đáo cho lắm....hơi bị dỡ à nghen, em muốn thử ko? cho them 5 phút si nghĩ lại đó hhihi

      Delete
    2. C ơi!! Chia sẻ Ct đi chị ơi!! thèm thèm quá!!...:P

      Delete
    3. Hihi thèm lắm hả... tui để cho chờ thèm đến xỉu luôn tui mới cho công thức

      Nói chứ chi ghi lên bài rồi đó...kéo lên sẽ thấy xìlíp của chị liền

      Delete
    4. E đã thấy xìlíp rồi c ơi!! Ăn phê thiệt tại, chắc tại đang lạnh nên ăn đúng gu..hehe.. Ai cũng khen!

      Delete
    5. Oh vậy hả em....nghe tả làm chị phê lây

      Delete
  4. Chị ơi, cho e hỏi bánh này ăn có giống bánh bò k chị ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. ko em, banh nay an no mem mem dai nhe nhe ,cung ngon

      Delete
  5. Dạ, để rảnh rảnh e làm thử, e cám ơn chị. E thích ăn bánh bò đường thốt nốt lắm, nhg làm nhìu lần rùi mà nó k có rễ tre, lại bị chai, hix.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Banh bo nuong thot not nhu em noi co phai la banh bo la dua ma xai rat nhieu trung, roi nao bot nang , nuoc dot dua phai ko em ? neu vay de bua nao ML se xong pha 1 chuyen roi chi e lam cho thanh cong ha

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...