Sunday, March 30, 2014

Hà Tiên



Thăm lại Hà Tiên sau 10 năm xa cách, Ha Tiên giờ đã khoát lên 1 màu áo mới đẹp hơn sang hơn nhiều...Cái cầu phao giờ đây người ta đã tháo bỏ mất luôn rồi. Khu chợ cũ đã được di dời sang khu mới hơn sang đẹp hơn . Nhớ khách sạn Tô Châu ngày nào, chiều chiều chạy ra khu chợ ăn uống , đi dọc cầu phao dạo mát thì thật là tuyệt

Nhưng đó giờ đây đã thành dĩ vãng...Nay Hà Tiên có thêm chợ đêm cho khách ghé choi an uống và nghỉ ngơi, sẵn tham quan 1 số nơi di tích , chùa chiền, có biển nhưng biển ko đẹp nên làm biếng tắm quá. Chủ yếu là mình đi ăn thôi.

Àh, Hà Tiên là 1 thị xã có diện tÍch nhỏ xíu xìu xiu, bé như cái lổ mũi, đi chừng 15 phút là hết , là coi như tham quan xong cái tỉnh này rồi, có 1 nhúm à, mà khách sạn thì mọc lên như nấm vậy, ở đây nhờ buôn bán và kinh doanh ks, chứ thấy người dân nơi đây ở không hơi nhiều,vì ko có hãng xưởng gì làm hết.

Tầm 5 giờ chiều là người ta bắt đầu dọn hàng buôn bán... đủ thứ món trên đời

xe chuối chiên 
Món này phải nói ăn vừa ngon vừa ghiền
Chuối họ ép nó dẹp và dài sau đó đặt nhẹ lên thau bột rồi dùng cái xẻng xúc nhẹ miếngg chuối lên, sau đó cho vào chảo dầu. Mình đứng quan sát rất lâu cách chiên chuối, bây giờ thì em đã hiểu. Nay mai đi kiếm mua cái xẻng liền

Khoai lang trắng, ngọt , bùi và thơm

Cái vỏ bột bao miếng chuối dòn ơi là dòn ... để cả đời nó vẫn ko mềm , ko xìu đi,  ...hay ghê...Mình sẽ nghiên cứu vụ này sau, chứ ông nội tui cũng ko dám hỏi công thức ack..kkk

Khoai lang trắng chiên được áo bột có chút màu cam cho hấp dẫn


Một xe chuối chiên khác, khoai chiên, bánh xếp chiên...Cái này chộp ở Rach giá - KG. Quăng vô cho có tụ, cho vui ...Băng đãng nhà chuối


Dừng chân nghỉ mệt, nghe 1 tuồng cải lương Lan&Điệp xong ta đi sực tiếp


Trời dần về đêm càng tố nên hình ảnh có phần hơi mờ ảo man rợ ...xin bà con thông cảm

Bánh cống & chả giò
Ở đây thấy người ta ăn hủ tiếu mềm với bánh cống. Món mới , lạ nghen

Bánh xèo & gỏi - gỏi cuốn

 Thả bộ đi cho tiêu và mua sắm rồi về
Xong....Hết Hà Tiên
Ta típ tục lên đường đi viếng chùa bà Châu Đốc

TOBECON........


16 comments:

  1. MuLan úi ùi, chị đi chơi đã hen. Mờ công nhận Hà Tiên bây giờ đẹp là lạ ghê. Không biết người dân Hà Tiên bây giờ ra sao chứ em cứ ấn tượng người dân Hà Tiên mí chục năm trước rất chân thật. Lúc đó thì không đông đúng như bây giờ. Khoái nhất là biển Hà Tiên.

    ReplyDelete
    Replies
    1. oh vay la em cung đến HT di lịch roi hả? em nói đúng đó người dân ở đây thấy họ hiền và chân chất lắm,làm ăn buôn bán rất thật..ko có cái kiểu gian lận nhiều

      chị có tắm biển HT 1 lần à, biển cũng ok ko đến noi nào

      Delete
  2. Đi chơi vui quá ta ...chờ em viết tiếp ...😘

    ReplyDelete
  3. Cái vụ chuối chiên này hơi bị nghệ thuật nha chị. Chiên sao mà nhìn bột đều, nhìn đẹp dữ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. yes em, very nghệ thuật luôn á...chị đang tập phấn đấu để theo đuổi đây hihi

      Delete
  4. Nghe tên thôi chứ chưa từng đến, điệu này chắc phải bỏ ống heo lần để sang năm đi du lịch , chứ càng xem hình càng mê đi vn quá . Cám ơn em s hình nhen Mulan

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi nghe than bỏ ống heo thặc là tôi nghiêp....cho em hùn vô với nhe

      Delete
  5. Chiiiiii à ui , Chi lay sac ddep ra du do ong bán chuoi chien dde xin ct ddi Chi , em chua thay ct chuoi chien trong mail kìa

    ReplyDelete
    Replies
    1. phai chi em nói sớm là chị đem nhan sac chị ra dụ roi keke

      em chịu khó chờ chị về Mỹ roi chị sẽ tung ct làm điên đảo sau ha

      Delete
  6. chi Lien cubi3 day, lau roi ko tham nha em, gio vao nha moi biet em tui ko co nha`.
    em tui dang o vn du hanh phai ko? di choi vui ko? can than an uong do nghe neng` oi.

    ReplyDelete
  7. bữa nào chị thử làm bánh bông lan này xem...nghe cũng hấp dẩn thiệt :-)

    ReplyDelete
  8. Cho mình xin ct của Chewy Junior đi Mulan
    Email: socnau@gmail.com

    ReplyDelete
  9. Em doi ct chuoi chien va suon nuong cua chi.Doi chi lau qua chi oi.... Them, them them may mon nay lam

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...