Tuesday, April 2, 2019

Bún mọc - sườn - chả


Xà quần cho 1 thau giò sống ăn hoài không muốn hết , gói lá chuối hấp chả rồi mần bánh dày ăn chơi , làm đủ kiểu 360 độ , ăn cho mài lếch luôn !

Công nhận cái gì mà homemade lúc nào cũng bao đầy - bao ngon - bao ghiền !

Chưa thấy 1 loại bún nào mà nấu đơn giản như " Bún mọc " nghe cái tên thôi cũng đủ thấy em ấy thặc bản lĩnh từ trong ra ngoài . Em không đẹp đủ màu sắc rực rỡ nhưng bù lại em mang lại cho ta cảm giác ghiền khó tả !


Chả lụa có sẵn , bắt cái nồi nước lên ta hầm sườn làm nước súp , nam nếm vừa miệng xong nồi nước , để 1 bên .



Bắt nồi dầu làm mọc chiên giống chien cá viên chiên . Xong nhồi ít nấm mèo vô giò sống ta làm mọc luộc ! Căn bản ta có 2 loại rồi đó quý vị

Bún luộc hay bún mua ???? Ta chọn bún tươi mua sẵn ăn ngon hơn


Rau 4 mùa có gì ăn nấy , hành ngò xắt nhỏ , hành phi vàng khè đang chờ đợi


Tô xe lửa cho nàng


Tô xe tăng cho chàng
Cả 2 cùng chiến đấu


1 comment:

  1. Ha ha.. tiếng là tô xe tăng nhưng đếm thêm 1 lần mới đủ 3 quân vàng ... ha.. ha ...gói gọn là xe tăng thiếu lính. Xe Jeef đúng chuẩn xe quan, tuy nhỏ nhưng mà Jeef ta có đủ lính đủ bộ đàm..trang bị tận răng..he.. he.. sp ăn gian.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...