Thursday, November 14, 2013

Trái cây đậu xanh - Luk chup

Tuổi thơ dữ dội củ mềnh gắn liền với hình ảnh những loại trái cây bé bé sinh sinh ngày đó được bán trước cổng trường tiểu học....Mỗi khi tan trường, chỉ mong mau mau uà ra cổng trường ăn hàng, 1 loạt hàng rong đủ thứ món show ngay trước mắt mình, ăn nhín nhín chứ ko dám phung phí tiền vì tiền đi học chỉ được phát mỗi này có 2 ngàn đồng thôi, bữa nào xôm xôm thì được 5 ngàn, để dành bỏ ống heo 1 nữa, còn 1 nữa thì ăn hàng...Phải nói ko có gì vui và hồn nhiên như thời học sinh lúc nhỏ như con thỏ..

 
Bánh trái cây đậu xanh này nó làm mình mê mẫn, mê mụi 1 thời, trên cái mâm  nhôm bóng loáng, có sự hiện diện của mấy em trái cây đậu xanh, được bàn tay nghê nhân nắn y như thật , nào là trái ớt, trái cam, trái tắc.....balah...nhiều loại lắm. Và từng trái từng trái bóng loàng bởi lớp rau câu mỏng bao vây cho mỗi trái...Hồi đó mình thích trái ớt nhất, cái màu đỏ au, nhỏ xíu, cầm ăn người ta thấy tram trồ ngưỡng một, sao con nhỏ này ăn ớt pro quá ta! thấy nó tỉnh bơ à  hehe



Và hôm nay, cái chợt nhớ mình ra tay manh động làm thử cho con gái nó xem, cái món ăn vặt của mẹ nó mê ngày nào, cũng đắn đo 1 thời gian rồi, vì mình nghĩ sức mình có hạn - lụ đạn đó chốt, nên ko dám liều mạng

Rồi cái bữa lêm net xem, tình cờ thấy món này nó từ kênh của Thailand...oh thì ra món này bên Thai cũng nổi tiếng ko kém, lại ngắm nhìn và ghiền típ, hết chịu nổi

Thế là........

 Kệ...cứ đi làm đậu xanh trước đi rồi tính sao, lỡ ko làm được thì lấy đậu xanh ăn chè, đâu có mất mát gì đâu hỷ!!! nhưng đến khi mà cục đậu xanh nó nằm trong tay mình rồi ...chài ai!!!! Lan nói thiệt là nó dễ như trở bành tay..nắn đủ thứ rất easy.....nói thiệt là càng làm càng ghiền

Dòm cái tác phẩm a-ma-tơ này cũng ko ngờ tay mình nặn đưọc hoho....
Nàng để nàng ngắm chứ nàng ko ăn
Cái đậu xanh được sên với nước dừa nên rất béo và thơm, kèm theo lớp rau dâu dai dai nữa, nói thiệt mà mình nhìn mình cũng ngại ăn lắm vì toàn food colors ko àh, nhưng mà ngon quá, làm sao đây
Cùi rồi ko sợ LỠ nữa!!!! tới luôn bác tài ---> mien Tây thẳng tiến
[ Đu đủ + măng cụt] 
 Thơm + chuối
Bắp + cà tím + cà rốt và mãng cầu
Trái đào và  trái chùm ruột
Còn xoài, trái mận, sầu riêng mà có người nó giống trái lụ đạn nên mình dìm hàng luôn
Mình nghĩ món này chắc ko ai có can đãm đu theo đâu ha, nên khỏi quăng ct nha
 Mời mấy tình iêu cùng ngắm  với mền cho vui ha
" Quay về kĩ niệm lúc còn học sinh
Tà áo trinh nguyên nhún nhẫy ăn quà...."
Đẹp ko mọi người? cho ML 1 tràng pháo tay kích lệ tâm thần đi hhhhhhi
*Xin cảm ơn và xin cảm ơn*
Cám ơn pà con đã ko ngại nắng mưa cực khổ mua vé xem show " Đại hội trái cây 3 mien" này
Nay bổn quán sẽ xì cái clip đằng sau hậu trường ra show cho pà con xem
 
Nguyên lieu:
  • 400 gr đậu xanh đã nấu chin xay/ tán/ giã nhuyễn
  • 1 cup đường ( khoàng 200gr)
  • 1 lon nước cốt dừa ( 400ml)
  • 1 tí xíu muối
  • 1 tsp bột wheat starch
Cách làm:
  1. Đậu xanh ướp với đường 30 phút
  2. Sau đó cho nước cốt dừa vô quay thành 1 hỗn hợp long, cho tất cả vào máy xay sinh tố xay cho lỏng le giống sữa đậu xanh á
  3. Bắt cái chảo ko dính lên và sên đậu xanh, ko cần đứng quay hoài đâu, cứ để lửa lớn cho đậu xanh sôi, mục đích cho nó bốc hơi bay lên hết, từ từ đậu xanh sẽ ráo, ta dùng cây sạn silicon đảo cái đít cho đừng khét dưới.
  4. Cứ típ tục đảo đều đến khi đậu còn hơi nhão, nhanh tay rắc tí bột wheat starch vô rồi đảo đến khi đậu mịn là xong, đừng sên lâu quá đậu khô khó nắn được nhe
Cách nấu rau câu để áo / bao bọc bên ngoài trái cây đậu xanh
  • 300 ml nước
  • 2 Tbsp đường
  • 1 Tbsp bột rau câu agar
  • 1/2 tsp nước hoa lài
Hoà tan , để ngấm ( trong lúc mình nặn trái cây đó) sau đó bắt lên nấu sôi cho rau câu tan hoàn toàn, khoan vội nhúng trái cây vô rau câu lúc còn nóng nha, mà phải để cho nó thiệt nguội, rau câu dần hơi đặc lại mình mới nhúng vô, thì nó áo vào đậu xanh dày dày và bóng luỡng, khi ăn nhai vừa rau câu vừa đậu xanh rất ngon.

Đậu sẵn sàng nhớ lấy bao ni long bọc lại cho đậu ko khô hen
Nên sử dung màu hiệu Wilton thì better , cứ cho 1 giọt màu vào chén rồi pha them tí nước cho màu loãng ra, chuẩn bị 1 mớ cây tăm hoặc cây xiên thịt nướng để cầm cho dễ khi quét màu
 
Rồi tới đây là coi như Lan pó tay...và cắm đầu vào nặn bánh, chứ ko còn tay nào để chụp được hết, mong pà con cô bác thong cảm, để chỉ cho chiêu này
 Nặn trái cam với trái ớt thoai bảo đãm LÀ an toàn trên xa lộ
 
 
 

78 comments:

  1. 2 tràng pháo tay rầm rầm đây…em nói chính shác, đúng là không có can đảm đu theo em món naỳ rồi…tui phục người qúa :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. xIN CÁM ƠN...XIN CÁM ƠN VÀ XIN CÁM ƠN

      " EM NOI CHÍNH SHÁC, ĐÚNG LÀ KO AI CAN ĐÃM ĐU THEO EM MÓN NÀY"
      EM BIẾT...EM BIẾT...VÀ EM ĐÃ BIÊT TRƯỚC....HAHAHA

      Delete
  2. OMG chị phục em sát đất, chị mê ly món này lắm, cho em 10 tràng pháo tay luôn, chị mà làm ra được món này chị sẻ để ngắm thôi, ML giỏi quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị bữa nào làm 1 trận đi, cho ox chị dòm lé mắt chơi hehe

      Delete
    2. Ổng không lé mắt đâu vì ổng không có ăn dessert của Á châu em ơi. Chị có email cho ML đó, có check mail chưa?

      Delete
  3. Ái chà, con gái nhà ai mà khéo đáo để thế?
    Chị ơi, nói không phải nịnh nha, chị làm nhìn mướt con mắt quá hà, sao chị nặn ra đc mấy cái trái y như thiệt thế? Em là bó tay.com luôn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đừng pó tay chấm cơm, đối với cao thủ bánh kem như em làm như trở bàn tay
      Nó dễ ẹt àh, ko tin em nặn thử đi, nhớ lôi mấy đứa nhỏ làm chung nó phái lắm đó
      Để chị ghi ct cho đu theo nha, chịu ko?

      Delete
    2. Dễ thiệt k đó chị? E thấy có mỗi trái thơm và trái táo chắc dễ nhất thôi à. Chị ghi ct cho e tham khảo đi chị, nếu dễ e sẽ làm mà lôi 2 đứa nhỏ ra làm nữa thì e sẽ đc 1 trận lau chùi nhà cửa đã lun á nha.

      Delete
    3. Hehe đúng rồi đó 2 trái đó là dể nhất đó
      Đâu co cần lau chuì nhiều đâu..làm ít ít chơi cho vui thôi àh
      2 công chúa nhà e có quậy nhiều ko?

      Delete
  4. woa, thật đẹp, thật mê, em thích wa, em muốn làm mà k đủ khả năng c ơi. Mà c ơi, e k hỉu khúc này "edit lai trong blog phan comment " c hướng dẫn e nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Món này bên Vn bán đóme, em đi nghiên cứu ở mấy trường mầm non tiểư học sẽ thấy liền hehe,
      Còn ko rủ con gái làm chung cho vui, lỡ có hư lấy đậy xanh ăn luôn háhá

      Oh cái phần comment của em khi khách đăng nhập thì bị robot nó chặn, phải đánh 1 loạt chữ số mới được publish

      Em đang xài chế độ tiếng việt hay anh? noi để chị dận đường cho edit

      Delete
    2. lâu lắm rồi em k còn thấy ai bán nữa, ba cái zụ nặn nọt này em k làm đc đau hic. E xài tiếng việt c

      Delete
    3. Ok lát chị ghé nhà em chỉ cho nha

      Delete
  5. Wow ...đẹp quá , hôm nào chị có giờ sẽ xin ct của em nhe ... Khg những con nít thích , mà già như chị cũng thích luôn nè em ...thanks <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh sồn sồn cũng phái hen hehe...Nói chứ chị Hằng có cùng chung sỡ thích ăn uống giống em, chị làm đi chị
      Em sẽ ghi ct sau nha

      Delete
  6. Khen em nữa thì thừa rồi. Phục em tính kiên nhẫn nắn nót đẹp quá. Post ct và cách làm cho các chị tập theo được không em?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihi thanks chi Nga
      Chị cũng muốn làm bánh trái cây hả?
      Ko vần đề gì, em sẽ liệng ct lên cho chị try nhen, làm đi chị, nhình nó lạ và cute

      Delete
    2. Cam on em truoc. Khi nao ranh thi post ct de cac chi em cung lam nhe.

      Delete
  7. Cho chi 1 trang pháo tay và 1 chùm pháo bông luôn heehrhehe. Người dữ dằn quá nguoi oi! Banh dep qua chung. Hồi nhỏ em cung rat mê mon nay, de danh tien mua duoc vài trái roi ko nỡ an, cứ để ngắm cho den khi bánh bi mốc roi dem giuc bo ma van cu tiec.
    Hom truoc em co thay ben fb nguoi ta lam, em tinh bon chen theo ma busy qua nen thoi luon.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sư phụ cúi lạy " Sawa đi kha" đệ tử ( xổ tiếng Thái đó)

      Cô biết là món này trò cũng biết nè, 2 ta cùng chung chí hướng

      Bon chen đi...bữa nào rãnh thiệt rãnh bon chen đi

      Delete
  8. Wow ! Mulan tuoi tre tai cao. Kham phuc, kham phuc. Phao no nhu Tet, Mulan co nghe hong ?....dung..tach, tach...dung..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Á..á...á....bịt lỗ tai lại rồi..

      Cám ơn Chirs cho Lan 1 tràng pháo nha, nghe xong tự nhiên thấy giống Tết quá hà hihi

      Delete
  9. Trời quơi....đẹp quá chị ơi....đúng là em để em ngửi chứ em ko ăn đâu....người gì đâu mà khéo dữ zị trời....Thiệt là ghanh tị quá đi á mà hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe dòm tác phẫm thấy công phu vậy chứ dể ẹt àh

      Em làm xong chảo què đi chị bày cho làm caí này

      Phải chi có em ở gần chị rủ làm chung, 1 người nặn , 1 người tô màu chắc vui lắm đó

      Delete
  10. wow nhin may trai cay dau xanh nho xiu nhieu mau sac nho hoi nho wah me Mulan oi , cong nhan me ay kheo cay thiet , bai phuc bai phuc !!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi chị
      Vậy hồi nhỏ như con thỏ chị cũng có ăn qua món độc này rồi hả?
      Yeah, có nhiều món gợi cho mình kỉ niệm ko bao giờ quên ha
      Mulan đây thích sư tầm các món ăn cổ xưa lắm
      Sẽ post nhiều món hồi xửa hồi xưa lên cho mọi người xem và làm

      à, WELCOME chị đến nhà ML hih

      Delete
    2. This comment has been removed by the author.

      Delete
    3. hihi hồi nhỏ mình mê mẫn mấy trái cây nhỏ xíu này lắm mua zìa để ngắm là chính chứ ko nỡ ăn hehe .Mình là mẹ nhoctyblog đây , ngưỡng mộ tài năng của mẹ ấy từ hồi ở xóm O nên bây giờ cũng cuốn gối xây 1 túp lều tranh gần nhà mẹ ấy để ngửi ké mùi đồ ăn cho đỡ thèm nè hihi

      Delete
    4. Oh thì ra mẹ nhocty đó hả? lâu quá ko gặp ? mẹ phẻ ko? bé út nay được 1 tuổi chưa chị?
      Nhà mới của mẹ ấy ở đâu vậy? bữa nào đưa lối chỉ đường cho mềng qua ăn chực với nha
      Thanks những lời khen của chị dành cho ML nha

      Delete
  11. Trời ơi, đẹp quá MuLan ơi. Em khỏe không? chị Lẩm Cẩm đây, lâu quá rồi không vô Opera và không gặp Mulan :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. tRỜI ƠI!!! Chị CẢ.....Í chị Cẩm
      Chị biệt tích giang hồ bao năm nay
      Ta nói đi quăng báo, tốn tiền xích lô kiếm chị hoài mà vẫn im thin thít..Nay chị xuất hiện, chắc mai em đi mua vé số mới được

      Em phẻ như pò...còn chị? chị phẻ ko?
      Bên O sắp close nên chi kiêm miếng đất xây nhà gần em cho vui đi chị

      Delete
  12. thiet la qua da luon ta, gioi thiet, mon nay chac ngot lam phai khong nang ML, minh cung thay tren mot thai website ho lam day, dung la ban tay vang nha.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks chị MH...chị ken em làm em nỡ mũi, nói thiệt chi là cao thủ rau câu, món này vào tay chị nó như là magic đó haha

      Dạ món này mình mà làm theo phiên bản Thai là sẽ rất rất ngọt

      Thành ra em đây đã gia giãm ct cho vừa ăn rồi...chị có can đãm đu theo ko? hihihi...em đứng đằng sau cổ động cho

      Delete
  13. Wow wow wow wowwwww dep qua dep qua ... Mon nay dung kiu em lam nghen , em dau hang , ho?ng choi dau .... Em noi chi? Co Chi la du can dam lam thui ha ... Em thich chuoi , cho em nay chuoi nghen

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin cảm ơn mụi

      Haha..tỷ biết mừ..tỷ hỉu mừ

      Tỷ dành nải chuối đó là cho em đó, vì trước sau gì em cũng dành à

      Nhỏ này giống tư ghê phái ăn chuối ...mà chuối còn cứng ăn mới ngon nha hahaha

      Delete
  14. Mulan ui, nguoi dau ma kheo qua vay?

    Ghien cai blog nay roi nha. Ngay nao cung chay vao may lan coi Mulan co post gi moi khong. Thich doc nhung gi Mulan viet lam nha, mot cach de giam stress cho P. do. Thanks for posting.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cám ơn chị Phuơng đã bỏ thời gian nghiá bếp nhỏ nhà em

      Dạ tại ở Mỹ này em cô đơn ít bạn bè lắm thành ra mỗi lần em viết nhật kí em viết tuôn trào xối xả, ko có đầu đuôi heheh em viết theo lối si nghĩ riêng em thôi à, em cũng sợ người đọc sẽ ko thít, sợ bị nói nhỏ này
      " đẹp mà bị khùng" haha

      Nhưng nghe chị nói như vậy, em vui lắm, đó là động viên cho văn chương lai láng của em ngày càng xã láng....hy vọng chị sẽ làm được những bửa ăn ngon và 1 chút niềm vui khi vào trang bếp nhà em

      Em rất vui được quen biết chị....:))

      Delete
    2. Cam on Mulan. P. cung rat vui duoc quen biet Mulan. P. khong co viet blog hoac choi trong website nao het. Chay vong vong doc thoi ha`. Mulan la nguoi dau tien P. viet reply do nha. Dac biet khong?

      Khong thay Mulan nau gi may hom nay. Hy vong Mulan va gia dinh binh an ha.

      Delete
    3. Wow vậy đó hả? vậy tụi mình có duyên ko nợ rồi haha
      Hy vọng có dịp gặp chị ngoài đòi chị em mình làm bà 8 hen

      Dạ mấy nay em có việc bận g/đ nên ko có thời gian khai " ông táo"
      Vài ngày nữa em sẽ quay về viết blog trở lại
      Cám ơn lời hỏi thăm và lời chúc của chi Phuơng nhiều nhe

      Delete
  15. Trời ơi. Em phục chị quá trời ^^ Em ấp ủ món này vài năm nay rồi nhưng thật sự là em không có gan làm :D Em sợ lắm, nhìn chị nắn đủ kiểu mà em há hốc mồm luôn :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Coi vậy chứ dể lắm em, càng làm càng thích, chị đang tính làm thêm 1 mẻ nắn mấy con thú thử xem sao nè

      Em ấp ủ vậy bữa nào em nỡ tung làm đi, đừng ấp nữa hehehe

      Delete
  16. Chi Phuong Dinh noi dung qua. Mulan chang nhung kheo tay, ma con kheo an noi nua. Doc nhung gi Mulan viet la cuoi ho 10 cai rang. LOL. Tuan nay minh ban qua xa vay ma cung rang mo internet de liec liec vo nha bep cua Mulan mot chut xiu.....:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy hả chị hihi...nhớ ghé liếc liếc hoài nha

      Delete
  17. Công nhận chị khéo tay ghê. Cái gì cũng biết làm. Em thì hơi làm biếng với lại khả năng có hạn.. hahaha.

    ReplyDelete
    Replies

    1. Tài năng có hạn - mà thủ đoạn vô biên phải ko?

      Hehehe thanks em nha

      Delete
  18. hai tay vỗ một tràng hai chân nhảy tưng tưng nè Mualan ...chị mới ngắm nhà ngưới kia giờ qua đây ngăm nữa nè ...giỏi qúa đi một rổ này làm bao lâu Mulan ? trời ui thấy ham ghê

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kakka mỗi lần đọc còm chị Lan là em mắc cười àh

      Da tổng thiệt hai là gần 3 tiếng đồng hồ đó chị

      Chị có can đãm đu theo ko?

      Delete
  19. đu theo thì chắc chắn là không dám nghĩ tới rồi. Em bái phục chị luôn á chị Mulan. Món này hùi nhỏ em cũng khoái lắm nè. Cũng có nhớ mang máng người ta nói cách làm ra sao. Nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ làm nó. Chị cho em ngắm cho đỡ thèm là được rùi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha nghe em bẩu là chị hỉu rồi, uhm món này chị làm xong đem đi biếu chứ chị cũng đâu ăn
      Mà ngắm nhiều hơn ăn, em bữa nào làm thử it it choi cho vui , ôn lại kỉ niệm xưa hihi

      Delete
  20. Dep qua chi mulan oiiii <3 ! Chiu hong noi ^^!

    E thanh cong mon banh bong lan cuon roi nhoe' ! Thanks chi Moahxxxxx

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chịu hông nổi luôn hả? sinh nông nổi luôn đi khikhikhi
      Em thành công món bánh cuộn loại nào?

      Delete
  21. Lần đầu ghé bếp Mulan nhưng cũng đủ phục tài ba của Mulan nhà ta! Một rổ trái cây ngon lành công phu mà chỉ làm có 3 tiếng đồng hồ! Tuy không có sức đu theo nhưng vẫn muốn xin ct Mulan làm để chờ ... cơn hứng tạt ngang qua! Cám ơn mấy bài viết dí dỏm của bạn làm mình vừa đọc vừa cười như con điên vì trúng tim đen nhiều chỗ :).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha vậy là Lan đã gãi trúng chổ ngứa bếp Ngâu rồi phải hôn???

      Oh sư tỷ cũng muốn làm hử? yes yẹs...ko vần đề, cứ ngâm cứu công thức đi, rồi chờ cơn hung tạt xong nhớ lấy rổ hứng như Lan nhe

      Delete
    2. Đang mê tít thò lò Bếp Mulan đó. Công thức để ngâm cứu đâu nhỉ? Mulan có nhiều món dân dã và ký ức ăn hàng của thời thơ ấu ghê ta. Một kho tàng đọc để chờ cơn hứng tạt ngang qua. Bếp Ngẫu mà!

      Delete
    3. Vậy hả chi? hihinghe em phái quá
      Để lát em ghé bếp ngẫu ngắm cái nhe, lục lọi bếp ngẫu xem coi có món nào làm Lan hứng để L copy ko nè hèhè

      Delete
    4. Mulan ơi, Bếp Ngẫu đây 3 con tuy không tay bồng tay bế nhưng đi làm cả ngày một tuần nấu cơm nhiều lắm hai lần không giỏi như Mulan đâu :). Chậm chạp ghê lắm, nấu xong tuy có ngon đó nhưng lúc nào cũng trễ cho nên không post nổi bài như ML đâu. Cuối tuần phone để khâm phục bếp Mulan nhe, cho Bếp Ngẫu số phone qua Google account nghen. Bái phục!

      Delete
    5. Oh ngày nào em còn xanh xao giờ đây em đã 3 con cùng chàng rồi Ư??Lan bái phục ngược lai chỵ Ngẫu nè , vửa làm vừa chăm con, Lan đây là xin cáo lui cái bếp lui đó chi Ngẫu hehe

      Ok có gì chị Ngẫu email em nha
      kim_chi_yee999@yahoo.com
      Cho em số phone chi luon hen

      Delete
    6. Mulan ơi, email cho Mulan ở kim_chi_yee999@yahoo.com rồi mà chưa thấy hồi âm hén. Có nhận được không để chị email lại...

      Delete
  22. Chị ơi. Chị có thể cho em xin công thức với được không ạ? Em hay về quê chồng ở Huế thấy chợ Đông Ba ng ta bán nhiều nhưng hỏi họ hông bày nơi :P.
    Mong tin chị :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ hen, em nói ở Huế có món này làm chị nhớ, món này hình như xuất từ Huế nè, chị có biết và nghe nói từ lâu, nay em nhắc mới nhớ

      Mấy nay chi hơi bận, khi nào rãnh chi ghi ct cho xem nha...em chờ được hem?

      Delete
    2. Dạ. Khi nào chị rảnh chị cho em công thức liền nhen. Em cảm ơn chị nhiều nhé :)

      Delete
  23. sao mỗi lần vô nhà chị là thèm thuồng đi ra à. opera đóng cửa em cũng buồn vì mọi người tứ tán hết trơn à. vài người có nhà mới nhưng toàn để private, em trèo tường hổng được. mà giờ kêu em viết blog sao mà em lười quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Yeah...cuộc vui nào cũng tàn mà em, thôi đừng buồn, cái cũ ko đi thì làm sao có cái mới ..cứ vui bình thường em hen, em cứ ra vào bếp chị chơi cho đỡ buồn nè

      Delete
  24. Chị ơi , e đã đọc ct rồi . E cám ơn c. E muốn hỏi là làm sao để phía ngoài nó bóng bóng vậy c?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ờ ha, chị wên cái khúc quan trọng này, cám ơn em hỏ và nhắc nhở hehe
      Chị leo lên edit ct cho em xem ha

      Delete
  25. Lan tỷ ới , lâu lâu không vào nhà tỷ , sao bây giờ nó soang vậy... toàn món độc thôi à . Ghen tỵ quá

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mụi biệt tích nơi đâu mà giờ mới ghé tỷ vậy?

      Delete
  26. chị khéo tay quá , em nhìn mê luôn . Đã bookmark blog của chị :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thanks em nha...em follow theo chị dìa dinh luôn đi hihih

      Delete
  27. Dep qua chi oi. Nhung em biet suc minh ma du theo la dut day luon :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahha chưa chi mất tự tin rồi, đu đi - em ngã chị ở dưới nâng dùm cho

      Delete
  28. Neu co thoi gio minh se lam may trai mang cau, dua, du, xoai cho may nho an tet cho vui, khong co trai cay tuoi thi minh lam trai cay dau xanh vay ha. Nhung ma co nguoi noi voi minh ai cung muon cau du xai het, vay chac phai lam them trai dua hau cho hen...:). Su phu oi, nan trai cay xong roi thi to mau len trai cay truoc khi nhung vo rau cau, hay la nhung xong roi moi to mau ? Thanks.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chời ơi, bạn mình thật là thông mình nhen, vậy mà mình ko nghĩ ra ta
      Oh khi nào nặn và cầu xong nhớ cho ML xem hình nha
      Đậu xanh sau khi nạn xong mình mới tô màu nha, cuối cung là nhúng vô rau câu

      Delete
    2. Ong ba thuong noi cai kho no lo cai khon....hihi. Lam duoc chac chan minh se goi hinh de Su phu ngam nghia. Cam on ML da chi dan can ke.

      Delete
  29. Choi oi la choi Chac e ok dam vo blog of c nua wa nhin them va Nho ngay xua tho au wa ah hichic, tiec la e ko dc kheo Tay nhu c de ma lam.lam Sao bi h ha c bat den c do huhuhuhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lam thu di em……tro ve voi tuoi tho
      Lau ko an lai, mon nay ngon va beo da lam em

      Delete
  30. chi oi! cho e hoi ti chi nhe
    cai buoc chuan bi cho rau cau, chi ghi 2Tbsp đường , e khong hieu ?
    thank chi nhe :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. 2 tbsp duong la = 2 muong canh duong cat trang do em

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...