Thursday, February 1, 2018

Bánh flan không cần hấp

Hay nướng cách thủy gì cả , không có đụng chạm đến củi lửa . Làm kiểu này sẽ không bao giờ sợ bánh lăn nổi mụn nổi bọt dẫn đến bị rỗ . Làm kiểu truyền thống cứ hồi hộp sợ em ấy dậy thì chưa tới . Dậy thì mà tới rồi thì đẹp khỏi chê . da dẻ mịn màng mướt gượt . Còn dậy thì mà không tới nó ức chế nó xấu má không nhận ra , đó là ý văn của nhà văn Mulan muốn nói là cái bánh flan hay làm hoặc lâu lâu mới làm hên xui hay bị nhiều trường hợp tổ trác

Kiểu bánh flan làm express này ăn mềm ngon, ngọt vừa và không hề bị tanh mùi trứng , tuyệt vời ông mặt tời .








  • Ta có 5 cái trứng ( tách lấy 3 lòng đỏ và 2 cái trứng nguyên xi )
  • 3 cup sữa tươi hoặc sữa half half
  • 1/2 cup đường
  • 1 TBSP bột mì hoặc custard powder
  • 1 gói nhỏ gelatin
  • Làm caramel cần 1/2 cup đường + 1 TBSP nước lạnh
- Đầu tiên thắng caramel cho lên màu cánh gián , sau đó đổ vô từng chén hay khuôn bánh flan , chờ cho đường đông lại . 
- Gelatin đổ ra chén add vô 4 muỗng Tbsp nước nóng , đem cái chén gelatin ngâm vô cái tô nước sôi rồ từ từ khuấy cho hỗn hợp chảy lỏng .
- Sau đó mình lấy cái nồi đổ sữa vô cho đường vô hòa tan típ cho trứng vô dùng tay bóp trứng . Bóp đều bóp dều bóp đều , bóp cho nó dập , dập tan tành cho Chế . Típ là sàng lọc qua cái ray cho mịn

- Lấy bột mì hòa chung với tí xíu nước cho bột ko bị óc trâu rồi mình chế nó vô cái nồi sữa + trứng mình lọc lúc nãy sau cùng cho gelatin vô quậy và lọc qua ray thêm lần nữa
- Lúc này nổi lửa lên và đứng quậy đều 1 chiều cho hỗn hợp nóng lên và từ từ nó sẽ cô đặc lại giống như bột baby , tắt bếp .
- Lấy muỗng canh múc từng muỗng cho vô khuôn bánh flan đã có caramel rồi
- Chờ nguội sau đó cho vô tủ lạnh chừng vài tiếng là có thể sực

Bà con cứ follow theo từng bước làm sẽ có ngay món bánh flan ăn tráng miệng





4 comments:

  1. Hôm nay ngày 3/2/2018. Ngày mai là ngày 4/2/2018 ... ngày mai của thầy tui là ngày nào kể từ ngày 1/2/2018.. kệ, vẫn kiên nhẫn ngồi đợi trước cửa nhà thầy để chờ Thầy Mulan chìa ra cho xem cái số đo từng phần của thằng Flan bảnh trai .. Thầy ơi đệ tử là người nữ số 1 mê cái điển trai và dễ tính của chàng Flan trong số waiting list.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tính nói đệ tử đếm ngược từ giờ cho đến Tết , sau giao thừa thầy sẽ tuột xì líp bánh flan ra mừng năm moi luôn .

      Mà thấy đệ tử mê chai đẹp sợ trò đêm ngủ nằm mơ rồi sợ quên anh xã iêu dấu luôn
      . Cái vụ này thầy cũng từng bị nên thầy hiểu tâm trạng

      Nên sáng nay mở mắt dậy thầy đã cho trò được toại nguyện ước mơ rồi đó

      Delete
    2. Thầy ơi cám ơn thầy vô cùng, thầy đi guốc cao gót có bọc nhung trong bụng trò.. he. he.., zợ mê trai Flan đẹp đến đỗi nấu mà khét khói làm bà Alarm giật mình rú lên điên cuồng...nên anh xã quýnh làm một lúc 3 trong 1 (bước 1 chân lên ghế & vừa đẩy cái ghế cho đúng chỗ & vừa quạt).... oạch.. bay chấp chới như con diều giấy... té cái đùng... cái đầu ịn một lõm vô vách, cái cổ đỏ rực, cái xương cùn kêu đau đau, cái mặt xanh lè... hai ngày nay trò ăn ngủ không yên mặc dù bs cho thử các động tác kiểm tra xem có ảnh hưởng gì đến đầu đến C5 C7 và hai chân... cho thấy ko có dấu hiệu đáng lo .. chỉ dặn thấy ói nhức đầu, hoa mắt thì tức tốc chở vô bệnh viện.

      Delete
    3. Trời oi nghe mà như sét đánh ngang tai
      Cau mong nam moi đệ tử thật nhieu suc khoe nha , mau qua tai nan khỏi

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...