Friday, September 21, 2018

Sa-kê lăn bột chiên

Lâu lắm rồi Mu mới gặp lại cố nhân ...Sake ...sake ...trái sake...thích lắm mà khó thấy , phải đi chợ của Phi mới thấy sake rồi hốt về ổ luôn . Tay trông tây hân hoan chào đó Sake đến với bếp nhà Mu

Trái này ngoài lăn bột chiên thì mình bí , ko biết mần gì hết , chiên dòn là ngon nhất

Quyết định vậy đi









Cách pha bột của Thị Lan như sau :
1 cup bột mì
1/2 cup bột khoai
1 lon nước dừa coco 12oz
1 gói bột nổi 
Trộn tất cả cho đều xong là nhúng sake vô chiên vàng phồng dòn

Ngon và ghiền

4 comments:

  1. Welcome back em, lâu quá không thấy bóng dáng của em. Dạo này em khỏe không? Chị chưa bao giờ biết trái này đó nha, ăn giống như thế nào em?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hi chi , em khoe thanks chi nha
      Trái này ăn giống khoai mì đó chi , bùi bùi nhưng ko có ngọt , ngon ăn lạ , chị lên google search la ra hinh dang no do chi , no giong trai mit Tố Nữ

      Delete
  2. Chào Chị Hằng , món nhà chị lúc nào cũng đăăầy sáng tạo , ăn mê mẩn người thật ;
    Nhưng em ở Pháp không có sake , vậy làm đỡ khoai lang cho đỡ thèm ha chị ;
    Thanks chị đã cho ra đời nhiều món ngon

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehe ăn đỡ đi em chứ biết sao giờ

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...