Wednesday, May 22, 2013

Bánh đúc đậu phọng

Làm chín từ Microwave
Thêm 1 món Bắc được mình iêu thít




7 comments:

  1. Cô giáo này đúng là người vợ đảm đang thiệt nhá, cô chỉ cho trò mà trò chưa rảnh làm mà cô đã làm xong xuôi rồi. Nhìn cô xiên que chấm mắm tôm làm trò muốn nhiễu nước miếng luôn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trò ở đó còn nói nửa hả...ko sợ cô hựn trò sao///xí...cô cố tình chụp hình cho kiêu gợi đề chọc tức trò chơi đó...haha cho ko ngủ đưuọc dể tối nay tương tư mùi mắm tôm

      Delete
    2. Cô ơi cô làm trò tương tư thương thầm trộm nhớ cô cả đêm thao thức không ngủ được nè, bắt đền cô đó. Trò nói cái này cô đừng cầm cây quánh đít trò nhé, trò quên ghi ct của cô lại rùi, giờ trò 1 lần nữa lại phải cưỡi bạch long mã lên đường đi sang United States để thỉnh ct về truyền bá cho dân chúng ở Bình Dương, mong cô cho trò xin ct lại nhé :p :p :p

      Delete
    3. Trời, thôi rồi luợm ơi...về chổ qùy gối úp mặt vô tường, đề nghị phạt thiệt nặng nha

      Nếu muốn ko bị phạt thì hối lộ cô mới có ct trở lại à nha

      Delete
    4. Trò xin vâng lời cô ạh

      Cô muốn gì trò sẽ đưa hết cho cô, cả tấm thân trong trắng của trò cũng được lun.

      Delete
  2. Sư phụ....u...sư phụ ! Xin mrs Mulan nhận em làm ...đệ tử ! lọt vô nhà của mrs Mulan , thấy mrs Lan múa võ ( chụp hình ) mà thấy thán phục . Thật sự chưa ai có võ công điêu luyện như mrs Lan nhà này ( khéo tay bếp núc, lại khéo tay chụp ) nhưng mê nhất vẫn là giọng văn của sư phụ, dí dỏm, dí dỏm và qua dí dởm! Best blog in the town !
    Sẽ không còn đi ớt nói nếu tiếp tục vào bếp của Mulan mà ăn vụn, những lỡ rồi, chơi luôn đi , vòng eo số tám, hay cái chảo của moa mà có nẩy nở, thì Mrs Mulan có chịu lảnh trách nhiệm hay không đây? Ai kêu, nhà bày toàn là đồ ăn mà lại là đồ ăn ngon nữa. ! Nên nầy mai nếu có gặp ai mà bị quạ " này, lúc nầy sao mà phát tưởng thế " thì sẽ không ngại mà trả lời " thì bị mụ Mulan đấy, không tin thì cứ vào nhà mụ đi rồi sẽ thấy !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha...kaka...haha..kaka Nặc danh nào đây? haha...thấy sư phụ cười sặc sặc nghiêng ngã ko?

      Welcome đệ tử lọt dzô động cốc/cốc động của sư phụ...thặc là dzinh hạnh cho sư phụ có 1 đệ tử cũng hài hước ko kém kkkkkă....I thík you rồi đó nha...ta kí tơn nhận đệ tử liền kkkkka

      Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...