Monday, August 26, 2013

Fruity Cake....cho chàng

Vì hôm nay là bday của chàng ...
" Happy bday to you
  Happy bday to you
  Happy bday to you
  Háp pi bday tú you
 Mình chọn làm chiếc bánh đơn giản này là vì anh ấy nhà mình là người đam mê ăn trái cây thành ra chọn sì tai này cho nó ảnh, vì nào giờ chưa hề biết bắt bông kem...có thử múa vài đường rồi nhưng mà xấu hoắc...dẹp luôn... chọn những ổ bánh kem có kết cấu đơn giản cho những ai mới chập chững bước vào thế giới trang trí bánh bông lan....Mở đầu dễ dễ trước coi có thuận lợi ko thì mình mới típ tục sự nghiệp hành nghề về sau haha

Năm nay là năm đầu tiên mình tự tay làm ổ bánh sanh nhặt tặng cho 1 người luôn đầu ấp tay gối sau bao năm  gối chăng kaka ( viết tới đây nổi da gà). Lấy nhau từ bữa đó tới giờ, cái bữa mà leo xe bông xách đít theo chàng đi 1 lèo qua tới tận bên đây ...thì tính đến giờ phút này nội công mình mới thâm hậu để mần đưọc cái bánh kem  đầu tiên tặng sinh nhật cho ảnh.....Cảm gíac ảnh nhìn ổ bánh ảnh rưng rưng .
- Cảm ơn dợ ...hic.... Nếu có kiếp sau anh xin nguyện típ tục làm chuột bạch cho em...
- Xí....câu này tui nghe wen mỗi ngày rùi cha nụi
- Hhahah ( ổng cười hắc hắc)
**************************************
Công thức cho cốt bánh
Chuẩn bị 1 khuôn tròn có đường kính 8 in, hoặc xài loại khuôn nhôm như cách ML làm, nướng vô từng khuôn như vầy khỏi mắc công phải cắt ra từng lát mỏng, đơn giản nhanh lẹ hơn.
Ok bắt đầu chuẩn bi

4 lòng đỏ trứng
20g đường
90 gr bột cake four
50 ml dầu bắp
60 ml sữa
 1/2tsp vani
************
4 lòng trắng trứng
1/4tsp nước ép chanh hoặc 1/4tsp cream tartar
Đường 60g
***************
- Cách làm:
1. Nhẹ nhàng đánh  lòng đỏ trứng với đường.
2. Thêm vào dầu bắp và sữa, khuấy đều để kết hợp.
3. Thêm vào bột mì, trộn đều xong ----> để riêng.
4. Thêm nước ép chanh hoặc cream tartar  vào lòng trắng trứng, đánh cho đến khi sủi bọt.
5. Dần dần thêm vào đường, đánh đến đỉnh cứng  (tốc độ máy trộn tay 3 mất khoảng 5 phút)
6. Trộn 1/3 phần hỗn hợp lòng trắng trứng vào tô lòng đỏ, chia làm 3 lần trộn cho đến hết
7. Đổ bột vào khuôn,  nướng ở lò nóng trước ở 140C cho 25mins ( đặt khuôn tại mức thấp ), sau đó tăng lên 170C ( vẫn ở mức thấp ) và tiếp tục nướng 30 phút.
***************
Trang trí bánh
 Dâu tây, đào đóng hộp ,Kiwi
Mảnh hạnh nhân rang
200ml  kem whipping + 20gr đường xay -->đánh cho bông mịn

Hỗn hợp làm bóng mặt tiền, tức là trái cây
Nước 1/2cup
Đường 1/4cup
1 tsp bột năng + 1/4 cup nước
Cách làm:
1. Nước 1/2cup và đường 1/4cup trong một cái nồi nhỏ trên lửa vừa , khuấy đều cho đến khi đường tan .
2 . Trộn 1tsp bột năng với nước ( khoảng 1/4cup hoà tan hoàn toàn).
3 . Đổ hỗn hợp bột  vào hỗn hợp nước đường và khuấy  liên tục . Cho đến khi hỗn hợp sánh lại là xong
4 . Chờ nguội rồi dùng cọ trét lên trên mặt từng miếng trái cây
5. Cất tủ lạnh chờ bánh lạnh vài giờ là có thể ăn
********************
Công đoạn ráp bánh



Sau cái màn thổi lửa, cầu nguyện xong tới màn cắt bánh....Ủa nhớ trét kem nhiều vô bánh lắm mà sao giờ ko thấy gì hết ta


 " Vạn sự khởi đầu nan"
Qúy vị quan khách có đi ngang cho ML núm áo mời 1 miếng bánh ăn chơi nhe....đừng nghe lời ox ML
bị dụ làm chuột bạch....ko có đâu kkkka!!!!! 

22 comments:

  1. Happyy Birthdayyyy Ong Xa của Su Pho... Bánh đep quá cho em hết nguyên cái nghen

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn đệ tử thân iu..để để chuyển lời đến sư huynh của tỷ sau nè

      Delete
  2. trùi ui, cắt miếng coi, nhìn đẹp quá mà còn phải nuốt nước miếng ực ực dzậy là ngon à

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hihihi tặng hết cho chị nguyên ổ chứ 1 miếng ăn ko xi nhê, thấy chị cứ nước miếng tuôn trao làm lòng em cứ lao xao

      Delete
  3. Cái này em phải chúc ông xa chị là "Xê zít hoa hí" viết vậy không biết chị đọc ra không, đừng cười em nhé :-).
    Bánh đẹp và nhiều màu sắc quá chị ơi, con em đi ngang qua vừa nhìn thấy hình, bé bảo ngon quá nói với Cô cho con xin miếng nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tỷ đã chuyển thông điệp " Xê zít hoa hí" đến Lụ cúng của tỷ rùi ....Lụ cúng đọc xong Lụ cúng cười và nói Tó chè/ xe xe tới lị á....còn tỷ thì ko hỉu gì hết hhhhhhha

      Con gái em nhiêu tuổi rồi? em bữa nào làm thử món bánh này đi, chắc bé thích nè, giống con gái chị nó kén ăn lắm mà cũng ăn được 1 góc làm mừng dễ sợ

      Bánh này dễ ẹc à, nướng 1 ổ bánh bông lan xong, đánh kem trét lên rồi sắp trái cây lễn là xong...chị ít có trang trí bánh lắm nên chọn mấy cái dễ dễ mần hihi

      Delete
  4. Hehe, A Lụ Cúng người Tiều mà nói tiếng quảng giỏi quá, em chắc là đu không kịp luôn.
    Con gái của em được 6 tuổi, em đang chuẩn bị có thêm đứa thứ 2. Bé của chị được mấy tuổi,sẵn dịp chị cho em hỏi thăm chị được mấy bé, năm nay được bao nhiêu xuân sanh...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh vậy là con gái em hơn con gái chị 1 tuổi háhá

      Oh, để si nghĩ lại nha...vậy mẹ nó có hơn tuổi mình ko nè...sớn sa sớn sát xưng chị...1 thời gian bể mánh là nhụt lắm nhen kkkkka....ML năm nay 30 tuổi rùi dó ( ko đánh mà khai lun )

      Vậy e đang có bầu hả? wow chị cũng đang tính có mà nhìn lại thấy ngán quá đi, nên cứ dậm chân tại chỗ hoài

      Delete
  5. Em chúc mừng sn sư huynh muộn nha tỷ, nhớ chuyển lời đó, đừng có ém nhẹm luôn nha :DD

    Cái bánh đầu tay mà như zậy là quá xuất sắc, sư huynh rưng rưng mà chưa có ướt tèm lem là hay lắm rùi, gặp mụi là ướt tràn lênh láng luôn kakaka

    Mụi thích cái bánh ít kem zậy nè, thích luôn cách trang trí này nữa. Ôi nói chung là thích tùm lum hết hahaha

    Nói nãy giờ rùi, mà hổng ai túm áo, kéo quần mình lại mời miếng bánh zậy kìa....

    ReplyDelete
    Replies
    1. Haha nhỏ này làm tui cười sặc cơm bay tứ phía - Phang phang mới nói ào ào đây giờ chạy đâu mất tiệu, sao mà cho bánh ăn được chứ...nhỏ này zọt lẹ ghê

      Đã chuyển phát nhanh đến sư huynh rồi, xong cái sư huynh hét lên cái bài" ngàn lần cám ơon em" có dịp về VN mời mụi đi ăn bù...

      1 lần nữa xin cám ơn mụi mụi mụi

      Delete
    2. Khỏi cần cắt tỷ ơi, mụi bưng cả cái bánh zề luôn rùi, người quen không ah, chắc tỷ hổng quánh mụi đâu hen kakaka

      Nghe cái câu " có dịp về VN mời mụi đi ăn bù..., là ta nói nó sướng run tay run chân luôn nè tỷ.

      Hahaha từ bây giờ mụi phải siêng đi tìm kiếm nhà hàng nào soang và mắc xiền nhất, ghi vào danh sách rùi ngồi chờ thời thôi. Oh yeah......

      Delete
    3. Trơi ơi chưa gì đã bị đệ tử phục kích rồi...kiểu này chắc phải về trong âm thầm quá háhá

      Nói chứ mụi iên tâm tỷ mà có mặt ở VN tỷ quấy rối làm phiền suốt cho mụi tự động bỏ trốn luôn keke

      Delete
  6. Chài chài, chắc em cũng si nghĩ lại xem mình gọi thế nào đây, em cầm tinh kỷ mùi đó, chắc là lớn hơn chị rùi:-), vậy xưng hô tên nhé chị chứ gọi ngược lại em nghe không quen..hehe
    Quay chong chóng đổi vòng đây, bầu của Q được 8 tháng rùi cũng còn không bao lâu lên đĩa, L tính sớm luôn nhé, như mình giờ thấy ngán lắm luôn, con lớn thấy khỏe lại phải ôn bài lại từ đầu, làm luôn đứa thứ 2 nha L, cực trước rồi khổ sau..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thấy chưa? chài ơi hú hồn...may phát hiện kịp thời ko là hố 1 cái quá mạng hehe...Mà sao ai gặp ML cũng xưng em với chị ko àh, chắc tưởng L thuọc diện người cao tuỗi hay sao á...buồn vô tận

      Bầu 8 tháng rùi hả? wowow...mà sao bà pầu cũng siêng quá nè, làm bánh bò, nấu ăn rồi đi làm nữa...Lan khâm phục nhe....nhưng có 2 đứa cho nó có chị có em, cò mệt thịệt nhưng happy hen...Uhm để Lan lên kế hoạch coi ông trời có phù hộ ko! hihi

      Chúc mẹ có nhiều sức khoẻ đề vượt cạn nha

      Delete
  7. Ss Lan oyyy ! Ss cho e xin cái ct của bánh yyyy ! E cám ơn nhìu !

    ReplyDelete
  8. ok lat chi ghi cho...ma em xin ct cot banh bong lan phai ko?

    ReplyDelete
  9. Da ! E muon lam birthday cake cho be' em nha e ! Ss lan nho truyen cho e ct nao good xiu nha ! Tai moi dong ho e hihi muon lay diem gioi :P thanks ss moahxzzx

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị mới bỏ ct lên, em xem thử coi có nội công mần thử ko hen
      Chúc em thành công và sẳn cho chị gửi lời chúc mừng sinh nhật bé yêu nhà em luon nha
      Khi nào xong bday gửi email vài tấm hình cho chị nghía với nha

      Delete
  10. E cam on ss nhieu lammmm !
    Mah cho e hỏi là nướng ở mức thấp ý của ss là nướng ở cái rank cúi đó hả !

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...