Wednesday, October 30, 2013

Món chay : Bí đỏ hầm dừa

Sắp Halloween rồi, mình ăn bí đi...bí đỏ hầm dừa, một món mà mình bảo đãm nó có từ rất lâu đời, it thấy ai mần ăn, vì vốn ko it người đam mê loại trái này...mình thuộc típ ghét bí  đỏ nhất trên đời
Ngày còn nhỏ bên VN được bà nội nấu cho ăn, toàn lựa nước chan cơm và húp ăn chứ ko hế độn tới 1 miếng bí, ghét ...nhưng cái nước nó mặn mặn ngọt ngọt , beo béo, chan cơm ăn, ăn ngon quá chời

Cứ bị là là bí có nhiều vitamin tốt, ko chịu ăn thì sao mau lớn, ngày đó mình suy dinh dưỡng y như con gái Ml bay gìơ đó, body thì khô như con mắm sặc, đen thui...xấu đau thương ack..ặc

Kén ăn kinh khủng, vậy mà giờ đây ăn như hạm đội, món nào cũng quất ko từ 1 ai

Đến bí là ghét nhất trên đời mà còn xử láng...thấy ghê hôn haha
Khi ăn lại món dân dã này trong lòng có 1 chút nhớ nhung đến kì lạ...cái hương vị ấy nó cứ lẩn quẩn hoài trong ta....có 1 chút gì nhớ lắm lắm
Món này ăn cơm đã lắm nha, và trái bí này mình kết mô đen nó lắm, ăn duy nhất loại này, hầm cũng mau mà ko bị rã rụt, chứ mấy loại kia ăn ghê quá....Bái bai luôn

Nguyên lieu cần:
  • 1 trái bí ( chon bí vỏ xanh ngon nhe)
  • 2 lá tàu hủ ky tươi
  • 1 hộp nấm rơm hay nấm tròn
  • 2 miếng đậu hủ chiên dòn
  • 1 lon nước cốt dừa
  • 2 lon nước súp chay
  • 1 cây xã cắt lát nhỏ nhỏ + 1 chút bột cà ri
Cách nấu:
  1. Bí quăng Microwave chừng 2 phút cho bí mềm dễ cắt, xong cắt khúc vừa ăn
  2. Tàu hủ ky đem chiên dòn , nấm rửa sạch xắt vừa ăn
  3. Đậu hủ chiên thì cắt vuông nhỏ
  4. Bắt chảo dầu cho xả vô xào cho thơm vàng, sau đó cho bí vô xào qua xào lại, nêm chút xíu bột cà ri vô cho thơm, sau đó cho lon nước súp chay vô và nấu cho bí mềm
  5. Khi bí chin ta lần lượt cho nấm , đậu hủ vào, đậy nắp chờ sôi, sau đó ta đổ nước cốt dừa vô và nấu sôi lên, sau đó nêm nếm vừa ăn xong tắt bếp
  6. Chừng nào ăn thì sắp tàu hủ ki vô tô, sau đó ta chan canh bí vô cái tô tàu hủ ky là xong
  7. Ăn món này với cơm là hết xẫy con bà 7 nha
***************************************************************

Cho them nước cốt dừa, nấm, xả, tàu hủ ky vô nhen...ăn có mà nhức nách nha

12 comments:

  1. Bắt tay em ML vì chị đây cũng ghét bí đỏ lắm, hồi ở VN chị cũng có ăn món này, vì mấy chị giúp việc nhà chị từ miền tây nên họ làm nhiều món ăn miền tây ngon lắm riêng món bí đỏ chị không ăn, chỉ ăn cái nước giống như ML vậy, giờ qua đây chẵng có ai nấu cho ăn thì lại thèm, để chị can đãm làm món này mới được, nhìn trái bí sợ quá vì không biết gọt vỏ, nó cứng như đá:)

    ReplyDelete
    Replies
    1. OH thì ra ó người cũng ghét bí đỏ going mềnh hehe, ko ngờ em đoàn ko sai hoho

      Bí đỏ hay còn gọi là bí rợ bên vn thấy ghê quá chị ha....em thù nó lắm haha

      Nhưng ko hiểu sao, qua đây thấy loại bí vỏ xanh này em lại phái

      Chị thử làm lại ăn đi, coi có going mấy cô mien Tây từng làm cho chi ăn ko....

      Ah típ cắt bí cho chi nè:

      Bí chẻ đôi, quăng vô Microwave 2 phút , lấy ra chờ nguội tí, là có thể dung dao gọt vô tư, y như gọt khoai tây đó....ko khó khan tí nào đâu chị

      Delete
  2. Quên nói cái này nên quành lại nè, lâu rồi mới nghe câu nhức nách đó nha:) khoái câu này ghê. ML nói đúng có nhiều món ăn gợi nhớ nhiều kn hồi nhỏ lắm, có khi chị nấu món gì mà hay ăn hồi còn ở VN là chị nhớ VN kinh khũng vì nhớ ông bà nội của chị nhưng giờ ông bà mất hết rồi, đó là lý do tại sao chị không về vn, vì về buồn quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hahah...vì sao? vì sao lại phái câu nhức nách...Vậy nhức chỗ khác chị có phái ko? nói em hay đễ mai mốt em tìm chổ em " nhỨC" HHHHHA

      Chị ơi, chị đi lâu vậy chi phải về VN 1 lần đi chị, về cúng ông bà tổ tiên chứ, về để nhớ cội nguồn dân tộc A...kkaka Bữa nào có ý định về nguồn rủ em đi chung,, à rủ them gia đình siu nhân nữa haha

      Delete
  3. Chờ chị có baby và baby lớn rồi đi luôn:) chị mà được về vn chung với em chắc vui lắm, và rủ luôn gia đình siu nhưn nửa thì thết xẩy. Ừ hôm nào tìm chổ khác nhức đi haha. Chị khoái câu nhức nách vì nhớ tới ông chú họ ở SG ỗng hay nói câu này lắm, mà lâu rồi không gặp ổng.

    ReplyDelete
  4. Chị sẻ đi mua bí vỏ màu xanh giống em chỉ, đúng rồi chị nhớ bên mình kêu là bí rợ mà hồi đó chị hay kêu là "mọi rợ" bị bà nội chị chửi haha. Vì chị ghét ăn bí rợ ghê gớm, nhưng bà nội chị thì cứ dụ dổ biểu ăn đi cho bổ óc:) bổ gì chị cũng không care vì ăn bở bở ngán chết luôn, nấu canh với tôm chị chĩ ăn cái nước và tôm còn bí thì xin kiếu.

    ReplyDelete
  5. chi oi, chi day cho em cach nau mon nay nhe, nhin ngon qua em dang tap tanh nau nhung mon chay. Cam on chi nhieu!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị bỏ ct lên bài viết rồi đó, chúc em làm ngon nha

      Delete
  6. Cam on chi nhieu lam, hom qua em thu roi ngon qua!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy hả em...có chụp hình ko? gửi chị xem với

      Delete
  7. Trường học á âu cần hợp tác với bạn admin, chúc bạn phát triển web tốt. Bí Đỏ Hầm Dừa

    ReplyDelete
  8. Nhin ngon qua chi oi

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...