Friday, May 17, 2013

Mì Quãng thập cẫm

Mua 1 cục bắp cải tím về định làm gỏi vịt, ai dè mới bào xong có 1/4 mà sao nó nhiều quá trời...thôi kệ để dành đó làm món khác ăn...thế là ruốt cuộc làm được dến 3 món...Trời..kiểu này mà bán là lời khẩm luôn nè
Mì Quãng ở đây mình nấu theo kiểu tự chế có gà, có tôm, có thịt , có trưng nữa ăn cho nó bổ hihi...Nước súp thi hầm xuơng gà lấy súp rồi nêm nếm bằng gia vi nấu mì quãng thôi..nhanh lắm...nhưng tiếc 1 điều là ở đây ko tim được cọng mì quãng thứ thiệt mà toàn chơi bánh phở để thay thế làm giảm đi cái đăc trưng của món này :(
TÔ MÌ QUÃNG THẬP CẪM ĐÂY

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...